Chân sút đang rất được săn đón của đội bóng thủ đô Madrid vừa khiến không ít CĐV phiền lòng khi tuyên bố muốn tìm kiếm thử thách mới trong mùa Hè này…

 
Trong 2 mùa trở lại đây Sergio Aguero luôn là mục tiêu được nhiều “đại gia” châu Âu nhắm tới. Nhanh nhẹn, khéo léo và sắc xảo trong việc săn bàn, mùa này anh chính là “sát thủ” xuất sắc thứ 3 La Liga với 20 bàn thắng sau 32 trận. Mùa Hè năm ngoái đã có tin đồn khẳng định Chelsea sẵn sàng chi hơn 40 triệu euro để đưa anh về Stamford Bridge nhưng cuối cùng Aguero quyết định tiếp tục thi đấu cho Atletico.
 

Aguero vừa có một mùa xuất sắc cùng Atletico

Tuy nhiên có vẻ sau 5 mùa gắn bó với sân Vicente Calderon, tiền đạo người Argentina không còn thấy mặn mà. Thông báo trên website cá nhân Aguero khẳng định: “Tôi đã thông báo với Atletico nguyện vọng được ra đi. Tôi yêu cầu được tiếp nhận vô điều kiện những lời chào mời từ các CLB khác”.

Thông tin trên được phát đi chỉ vài giờ sau khi báo giới TBN đồn đoán rằng Aguero đã có hơn 1 tiếng rưỡi bàn thảo với cha và cũng là người đại diện của mình về chuyện tương lai. Lí giải cho quyết định của mình chàng rể của Maradona cho biết: “Tôi sắp bước sang tuổi 23 và mọi thách thức vẫn còn ở phía trước.

Nhưng có một điều chắc chắn đó là tôi không ra đi vì lí do kinh tế. Tất cả đều vì mục đích chuyên môn. Bởi vậy tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của CLB nhằm giữ chân tôi bằng mức lương không thua kém những CLB lớn nhất thế giới”, Aguero viết.

“Tôi cũng muốn nói rằng quyết định này đã được cân nhắc một thời gian dài. Vấn đề này cũng từng được thảo luận và nhất trí với Atletico khi tôi gia hạn hợp đồng trong năm ngoái. Khi ấy tôi muốn ký hợp đồng bởi đó là một cách đền đáp lại những gì CLB đã cho tôi và BLĐ cũng hứa rằng sẽ không ngăn cản việc tôi ra đi trong tháng 6/2011”.

Theo tiết lộ của báo giới TBN, hợp đồng của Aguero có điều khoản giải phóng trị giá 45 triệu euro. Hiện tại nhiều CLB trong đó có cả Barca và Real Madrid đều quan tâm. Nhưng mạnh mẽ hơn cả có lẽ là Manchester City, đội đang rất muốn củng cố hàng công bởi khả năng Tevez sẽ ra đi Hè này.

 

                                                                                Theo DanTri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Lê Quang Liêm tại giải  tưởng niệm danh thủ Capablanca (Cuba).
Không có hình ảnh

Premier League 2010/11 lập kỷ lục bàn thắng trong một mùa giải

Với tổng cộng 1.063 bàn thắng được ghi, giải Ngoại hạng mùa này đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong một mùa giải, phá vỡ kỷ lục trước đây ở mùa 1999/2000 với 1.060 bàn.

SL Nghệ An dễ thở, SHB Đà Nẵng gặp khó!

Cuộc đua chức Vô địch đã sớm được định hình với SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An. Muốn không bị hụt hơi, cả 2 cần tránh rơi điểm số. Chiều nay đội bóng xứ Nghệ sẽ có trận đấu dễ dàng trên sân nhà, còn SHB Đà Nẵng đối diện nhiều rủi ro ở Pleiku…

Gay cấn đến phút cuối

Ít có năm nào Giải ngoại hạng phải chờ đến ngày cuối cùng để quyết định nhiều thứ như vậy. Ngoại trừ hai trận Newcastle - West Brom và West Ham - Sunderland không giải quyết được điều gì, tất cả tám trận còn lại đều hứa hẹn kịch tính vì sẽ định đoạt số phận các đội có trụ hạng hoặc tham dự các giải châu Âu được không.

Novak Djokovic gặp khó khăn tại Roland Garros

Trong hành trình chinh phục danh hiệu thứ 8 trong năm và hướng đến vị trí số 1 trên bảng xếp ATP, Novak Djokovic sẽ gặp phải không ít khó khăn tại Roland Garros - giải Grand Slam thứ 2 trong năm sẽ chính thức khai mạc vào Chủ Nhật này.

Trước vòng 15 giải hạng nhất 2011: Sức nóng đồng bằng

Tâm điểm của vòng 15 chính là cuộc đối đầu trên sân Long Xuyên giữa An Giang và SQC Bình Định, vốn là hai đội được liệt vào nhóm cạnh tranh suất lên hạng. Điểm chung của hai đội trong thời gian qua là phong độ thất thường.

Chung kết Europa League 2011: Thêm một “người đặc biệt”: Boas!

Tiền đạo Radamel Falcao đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 44, giúp Porto đá bại Braga 1-0 vào rạng sáng 19-5 (giờ VN) ở trận chung kết Europa League...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục