Trong trận bán kết chiều thứ năm, nhà vô địch Champions League châu Âu dễ dàng vượt qua đại diện châu Á bằng bốn bàn thắng của Adriano, Keita và Maxwell, nhưng phải trả giá bằng pha rạn xương chân của Villa.

 

Đúng như dự đoán, Al Sadd đã không gây được bất ngờ trước đội bóng hay nhất thế giới. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán là chấn thương nghiêm trọng của David Villa. Cuối hiệp một, tiền đạo người Tây Ban Nha bị rạn xương chân trái và phải rời sân sớm.
 

Chiến thắng của Barca mang đậm dấu ấn của các cầu thủ thuộc đội hình hai như Adriano, Keita (phải), Maxwell.


Villa có mặt trong đội hình chính thức đúng như dự đoán của giới truyền thông trước trận đấu. Lionel Messi và Pedro Rodriguez chơi bên cạnh trên hàng công. So với trận siêu kinh điển HLV Pep Guardiola cũng xáo trộn hàng tiền vệ. Seydou Keita và Thiago Alcantarca chơi thay Cesc Fabregas và Xavi.

Với đội hình ra quân có nhiều thay đổi, Barca vẫn tỏ ra quá mạnh đối với nhà vô địch Champions League châu Á Al Sadd. Trong những phút đầu, đội bóng Tây Ban Nha không có nhiều cơ hội do đối thủ chủ động chơi lùi sâu và bắt người chặt. Tình huống nguy hiểm diễn ra ở phút 17. Hậu vệ Al Sadd phá bóng đến chân Villa. Cú sút sau đó của tiền đạo người Tây Ban Nha không đủ mạnh để đánh bại thủ môn Saqr.

CĐV Barca phải chờ đến phút 25 mới được chứng kiến bàn thắng. Đây là pha lập công đầy may mắn của hậu vệ Adriano. Thủ môn Saqr và hậu vệ Nadir Belhadj nhường bóng cho nhau sau quả tạt sâu của Pedro. Hậu vệ Adriano tranh thủ khoảnh khắc lúng túng của đối phương, xông vào ghi bàn mở tỷ số ở cự ly chỉ 2 m.

Không lâu sau tình huống phá thế quân bình, Villa sút bồi tung lưới Al Sadd sau khi Saqr đẩy cú sút của Andres Iniesta, nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng với lý do việt vị. Dường như vận đen vẫn không chịu buông tha ngôi sao người Tây Ban Nha. Cuối hiệp một, Villa bị nứt xương ống chân trái sau một pha tranh bóng.

Chấn thương của Villa đã tạo điều kiện cho Alexis Sanchez vào sân chơi cạnh Messi và Pedro. Nhưng cầu thủ ghi bàn tiếp theo vẫn là hậu vệ Adriano. Trong tình huống phối hợp với Thiago ở phút 43, Adriano chạy cắt mặt vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm qua thủ môn Saqr. Tỷ số là 2-0 cho Barca.

Mãi đến thời gian đá bù hiệp một Al Sadd mới tạo ra một tình huống sóng gió trước khung thành Barca. Cựu tiền đạo của Marseille, Mamadou Niang gây rối loạn hàng thủ đội bóng Tây Ban Nha nhưng không thể dứt điểm hạ thủ môn Victor Valdes.

Trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả Nhật Bản tại Yokohama, HLV Guardiola đã cho Messi chơi hết 90 phút. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina hầu như chỉ phục vụ đồng đội thay vì tự ghi bàn.

Villa phải rời sân bằng cáng. Hiện chưa rõ thời gian nghỉ thi đấu của tiền đạo này.

Đầu hiệp hai, Messi trình diễn một pha đi bóng ngoạn mục, vượt qua một loạt pha vào bóng của đối thủ trước khi sút chệch cột trong sự nuối tiếc của CĐV.

Messi và Iniesta có thêm hai cơ hội dứt điểm trước khi Keita nâng tỷ số lên 3-0. Trong tình huống tấn công ở phút 64, cầu thủ hay nhất thế giới chuyền bóng cho tiền vệ người Mali dứt điểm dễ dàng vào lưới Al-Sadd.

Vào sân thay Eric Abidal, Maxwell đặt dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 81. Hậu vệ người Brazil băng lên sút chéo góc, bóng đập thủ môn Saqr trước khi bay vào lưới.

Với chiến thắng trong trận bán kết, Barca giành vé tranh chức vô địch với Santos. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 18/12, hứa hẹn cuộc so tài thú vị giữa Messi và Neymar.

Đội hình thi đấu:

Al Sadd: Saqr; Abdulmajed, Lee Jung Soo, Koni, Nadir Belhadj; Abdulmajid, Mohammed, Albloushi (Al Yazidi, min. 65); Al Khalfan, Keita (Al Haydos, min. 82) y Niang (Ali, min 77)
Barcelona: Valdés; Puyol, Mascherano, Abidal (Maxwell, min. 66); Iniesta, Keita, Thiago, Adriano; Pedro, Messi y Villa (Alexis, min. 39) (Cuenca, min.71)

 
                                            Theo HaNoiMoi

Các tin khác

Real Madrid huyền thoại với thủ lĩnh Di Stefano chính là đội bóng đầu tiên vô địch cúp liên lục địa
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Quang cảnh buổi họp báo về Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ VI năm 2011

Man City, mùa Đông còn chưa bắt đầu...

Thất bại 1-2 ở Stamford Bridge không phải là thảm họa. Họ vẫn đứng đó, ở ngôi vị số 1, vị trí mà 19 đội còn lại đều thèm khát. Nhưng đã bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ về tư cách ƯCV số 1 của Man City, nhất là khi phía trước mùa Đông khắc nghiệt đang chờ đón.

''VPF phải có cái tâm''

Đặt nhiều kỳ vọng vào VPF, các chuyên gia, HLV Việt Nam cho rằng, để cải tổ bóng đá Việt Nam, đòi hỏi những người ngồi ghế chủ chốt của công ty này phải có cái tâm sáng.

C. Ronaldo giúp Real Madrid vơi sầu ở Cúp Nhà Vua

Real Madrid đã quên đi nỗi đau thua ở Siêu kinh điển bằng thắng lợi 2-0 trước Ponferradina ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua trên sân khách. Người ghi bàn cho “Kền kền trắng” là Callejon và C. Ronaldo...

AFC lập sân chơi mới cho thế hệ cầu thủ 9x

Cùng với việc AFC sẽ tổ chức một hệ thống thi đấu mới dành cho các đội tuyển U22 từ năm 2013, từ năm tới, các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1990 sẽ có cơ hội thi đấu để tăng cường tích lũy kinh nghiệm.

Juventus chia điểm đầy kịch tính với AS Roma

Trước một AS Roma “què quặt” do chấn thương, thẻ phạt, Juventus đã không tận dụng được lợi thế này để giành chiến thắng. Dẫu vậy, 1 điểm có được từ trận hòa 1-1 với đội bóng thủ đô cũng giúp Lão bà đòi lại ngôi đầu từ tay Udinese.

Chelsea buộc Man City lần đầu nếm “chén đắng”

Bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng với lợi thế sân nhà và quyết tâm cao, Chelsea đã ngược dòng đánh bại Man City 2-1 nhờ công Meireles và Lampard. Trận thua đầu tiên của Man City tại Premier League mùa này khiến cuộc đua tới ngôi vô địch càng trở nên hấp dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục