Cote d'Ivoire với sự góp mặt của ngôi sao Drogba đang là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch CAN 2012. (Nguồn: Reuters)

Cote d'Ivoire với sự góp mặt của ngôi sao Drogba đang là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch CAN 2012. (Nguồn: Reuters)

Vòng đấu bảng Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2012 đã chính thức khép lại với không ít bất ngờ. Hai đội chủ nhà Guinea Xích đạo và Gabon gây bất ngờ lớn khi vượt qua những ứng cử vô địch và hiên ngang bước vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, đội bóng quy tụ được khá nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay là Senegal lại gây thất vọng lớn khi chấp nhận tay trắng rời khỏi giải đấu hàng đầu của Lục địa đen.

Cùng điểm lại thông tin về các bảng đấu cũng như những bất ngờ tại vòng bảng của CAN 2012:

Sudan đã giành chiến thắng đầu tiên tại CAN sau 42 năm khi vượt qua Burkina Faso với tỷ số 2-1 ở loạt đấu cuối của bảng B CAN 2012. Và với kết quả này, Sudan đã vượt qua Angola để giành tấm vé còn lại của bảng B giành quyền vào tứ kết sau Cote d'Ivoire.

Angola chỉ cần cầm hòa đội đầu bảng Cote d'Ivoire, ở loạt trận cuối của vòng bảng là sẽ đoạt vé vào tứ kết bất chấp kết quả trận Sudan - Burkina Faso. Tuy vậy, Angola đã thua trắng Cote d'Ivoire 0-2 dù đối thủ của họ có tới 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Kết thúc vòng bảng bảng B, Sudan và Angola cùng được 4 điểm nhưng Sudan giành vé đi tiếp do hơn hiệu số bàn thắng bại (0 so với -1 của Angola). Cote d'Ivoire đã cho thấy họ là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch khi kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng mà không để thủng lưới lần nào.

Senegal gây thất vọng lớn khi để thua tới 3 trận liên tiếp. Sau khi thua Zambia ở trận ra quân, Senegal tiếp tục thất thủ trước đội chủ nhà Guinea Xích đạo. Và trong trận đấu với đội bóng được coi là lót đường ở bảng A là Libya, Senegal lại đón nhận trận thua thứ 3 sau khi để Al Bouseffi ghi liền 2 bàn thắng.

Chân sút được kỳ vọng Demba Ba, người đang có phong độ cực cao trong màu áo Newcastle và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới đã thi đấu dưới sức và không thể bùng nổ trong màu áo tuyển quốc gia.

Cũng ở bảng đấu này, bàn thắng duy nhất của Christopher Katongo đã giúp Zambia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội chủ nhà Guinea Xích Đạo ở lượt trận cuối cùng, đồng thời đưa Zambia lên vị trí đầu bảng A CAN 2012.

[CAN 2012 hứa hẹn sẽ có rất nhiều bất ngờ thú vị]

Ngoài Senegal, Morocco cũng là đội bóng gây thất vọng lớn sau khi sớm bị loại sau 2 trận toàn thua.

Ở bảng C, Gabon tiếp tục cho thấy họ là một trong những ứng viên cho chức vô địch châu Phi 2012 khi hoàn tất vòng bảng với chiến thắng thứ 3 trước Tunisia. Dù để thua trong trận đấu này nhưng Tunisia cũng có được vị trí thứ 2 và lọt vào vòng kế tiếp. Morroco từng được đánh giá rất cao trước khi bước vào giải đấu tuy nhiên họ đã để thua 2 trận đầu tiên và gỡ gạc thể diện bằng chiến thắng 1-0 trước Niger ở lượt đấu cuối.

Bảng D là sự cạnh tranh quyết liệt của hai đội bóng Mali và Guinea khi Ghana đã chắc suất đi tiếp khi giành chiến thắng ở hai vòng đầu tiên. Ở lượt đấu vòng bảng Mali có lợi thế hơn khi họ chỉ phải gặp đội bóng lót đường Botswana trong khi Guinea đụng phải Ghana với mục tiêu chiến thắng. Hai pha lập công của Dembela và tiền vệ đang khoác áo Barcelona, Keita sau đó đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Mali. Trong khi đó dù đã rất cố gắng nhưng Guinea chỉ có được 1 điểm trước Ghana.

Các cặp đấu tứ kết CAN 2012:
Zambia - Sudan
Guinea Xích đạo - Cote d'Ivoire
Gabon- Mali
Ghana - Tunisia

 

                                                                 Theo TTXVN


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

VPF không thừa nhận bạo lực ở vòng đấu khai xuân

Một trận đấu với 3 thẻ đỏ trực tiếp và những pha đốn hạ lẫn nhau trên sân Vinh. Một trận đấu mà cầu thủ hai bên “xử” nhau ngay trên sân và sau trận thì cầu thủ đội khách bị ném đá, phải “núp bóng” cảnh sát cơ động để ra về, nhưng Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn vẫn lạc quan không coi đó là “bạo lực”.

Everton - Man City: Tiếp đà hưng phấn

Sau giai đoạn dài có phần sa sút, Man City đã tìm lại sự ổn định với 3 thắng lợi liên tiếp ở Premier League. Và cuộc hành quân đến sân của Everton đêm nay cũng có thể coi là cơ hội để thầy trò HLV Mancini bảo đảm vững chắc ngôi đầu bảng.

Swansea - Chelsea: Ngày tái sinh của Torres?

Chơi tệ hại suốt mùa giải, Torres vẫn được đá chính thường xuyên do Chelsea không còn tiền đạo. Liệu "El Nino" có thể tìm được cái duyên của chính mình trước Swansea để giúp "The Blues" tiến bước?

Chung kết đơn nam - Giải Úc mở rộng: Djokovic đánh bại Nadal sau gần 6 giờ thi đấu nghẹt thở

Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5 ở trận đấu dài nhất trong lịch sử Úc mở rộng để bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt người Serbia có danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Thua sốc Lecce, Inter đứt mạch 7 trận thắng ở Serie A

Dù chỉ phải đụng độ với “tí hon” Lecce nhưng Inter không thể tận dụng cơ hội này để tiến bước trên BXH Serie A mà trái lại, họ bất ngờ nhận trận thua “mất mặt” với tỷ số 0-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều này.

33 VĐV tham gia giải bóng bàn thiếu niên - nhi đồng xuân 2012

(HBĐT) - Ngày 28/1, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh đã diễn ra giải bóng bàn thiếu niên - nhi đồng xuân 2012. Tham gia có 33 VĐV đến từ các CLB bóng bàn: Chăm Mát, Phương Lâm, Nhà Thiếu nhi tỉnh và phòng VH thành phố Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục