(HBĐT)- “Khoảng 6h ngày 30/4/1975, tôi cùng các đồng đội trong Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 223 thuộc Bộ Chỉ huy Miền đánh vào khu vực Lăng Cha Cả (nay là ngã tư Bảy Hiền - quận Tân Bình - thành phố Hồ Chí Minh). Tại đây, tôi may mắn được gặp lại những người anh em đã lớn lên tại quê hương Địch Giáo (Tân Lạc) là ông Đinh Công Nhỏ, Đinh Xuân Sách.
CCB Đinh Đức Như (giữa) cùng cán bộ, hội viên Hội CCB xã Địch Giáo (Tân Lạc) ôn lại lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Chúng tôi ôm nhau khóc òa bởi niềm vui gặp lại đồng hương giữa bom đạn, bởi sự vui mừng khôn xiết vì đất nước giải phóng, sẽ sớm được trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình. Kiên định với niềm tin chiến thắng ở ngay phía trước nên chúng tôi đã cùng đồng đội vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, bom đạn để tiến về Sài Gòn trong chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh”. Đó là những chia sẻ xúc động của CCB Đinh Đức Như (xóm Bậy, xã Địch Giáo, Tân Lạc) trong những ngày tháng tư lịch sử.
Trong căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ vật thời chiến, ông Như bồi hồi kể lại: “Tháng 4/1968, tạm gác mọi công việc tại địa phương, tôi lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 2 tháng huấn luyện, tôi được phân công tham gia chiến đấu ở Tiểu đoàn 26, Sư đoàn 5 thuộc Bộ Chỉ huy Miền với nhiệm vụ thông tin hữu tuyến. Tại chiến trường Miền
Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ chỉ huy chiến dịch đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh, phương án chiến dịch được thông qua lần cuối.
ông Như xúc động nhớ lại: Cả miền
Liên tiếp ngày 27/4, quân ta giải phóng Phước Tuy, chiếm và giữ các đầu cầu vào nội thành Sài Gòn. Ngày 28/4, quân ta tăng cường vây ép Sài Gòn trên các hướng; bao vây, ngăn chặn không cho các sư đoàn chủ lực của địch co cụm về vùng ven nội thành. Ngày 29/4, ta tổng tiến công trên toàn mặt trận, ngăn chặn và tiêu diệt các tập đoàn địch ở vòng ngoài, thọc sâu đánh chiếm các địa bàn quan trọng ở vùng ven, chuẩn bị đồng loạt đánh vào nội đô. Và ngày 30/4, tất cả các cánh quân nhận lệnh tổng tấn công vào Sài Gòn với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố.
Vào thời khắc lịch sử giải phóng dân tộc, mặc dù không tham gia trực tiếp tiến đánh vào Dinh Độc Lập, ông Như cùng các đồng đội ở Tiểu đoàn 34 thuộc Bộ Chỉ huy Miền làm nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Trường quân sự Quang Trung, chợ Long Hoa và nhiều địa điểm quan trọng khác. ông Như nhớ lại: Cảm giác được đứng giữa thành phố Sài Gòn trong phút giây đất nước hoàn toàn giải phóng. Xung quanh mình là máu, nước mắt, cờ hoa, tiếng reo hò… Đó là ký ức quý giá và hết sức đặc biệt, cảm giác tự hào mãi không bao giờ tôi quên được.
Đất nước hoàn toàn giải phóng, hành trang ông trở về quê hương là Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công… và tinh thần của người lính. Vượt lên khó khăn do sức khỏe yếu (ông là bệnh binh, sức khỏe suy giảm 61%), ông Như luôn là người đảng viên gương mẫu, cán bộ Hội CCB năng nổ, nhiệt huyết. Trong những ngày tháng tư lịch sử, ký ức chiến dịch Hồ Chí Minh sống lại trong ông và được ông truyền lại, tiếp lửa tình yêu nước và niềm tự hào cho lớp lớp con cháu trên quê hương Mường Bi anh hùng.
Đức Anh