(HBĐT) - Đá Bia - xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc là xóm nhỏ ven hồ Hòa Bình đẹp thuần khiết và bình yên đem lại những cảm nhận thú vị cho những ai một lần ghé thăm.


Có thể đi đến Đá Bia bằng đường thủy và đường bộ. Nếu là đường bộ, xuất phát từ trung tâm huyện đi đến xã Hiền Lương, vượt qua đường dốc cheo leo ở các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, núi thẳm, rừng già, nhiều đoạn bám sát ven hồ và phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến. Còn đường thủy xuất phát từ cảng Bích Hạ hoặc Ba Cấp (thành phố Hòa Bình) rồi lênh đênh trên hồ Hòa Bình và cũng phải mất thời gian tương đương với đường bộ mới đến.


Quầy hàng "tự giác”, điểm nhấn ấn tượng với du khách khi đến xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc).

 Đi bằng đường thủy đến Đá Bia đỡ vất vả và cũng thơ mộng hơn, có thể cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, mơ mộng của núi rừng xanh mướt và mặt hồ mênh mang lăn tăn sóng. Từ khu vực đảo Robinsơn rẽ vào xóm Đá Bia như vào trong vịnh nhỏ của hồ. Xóm Đá Bia đã tìm ra hướng đi mới trong khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa người Mường để phát triển du lịch theo hình thức du lịch cộng đồng homestay. Xóm có 28 hộ dân, chủ yếu là người Mường, vẫn còn giữ được giá trị văn hóa trong nếp ăn, ở, sinh hoạt, đặc biệt là tình người mộc mạc, là mảnh đất vẫy gọi sự khám phá, trải nghiệm của biết bao người. Cuộc sống của người dân chủ yếu là làm nông, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Hạ tầng của xóm được quan tâm đầu tư. Dự án đa mục tiêu Đà Bắc đang nối đường liên xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong vào xóm Đá Bia. Khu vực đảo Sung cũng đã được kéo điện.

 Bạn sẽ cảm thấy thư thái, bình yên khi được tận hưởng khung cảnh và hòa cùng nhịp sống với người dân Đá Bia. "Chợ nổi” - điểm bán hàng các xóm, bản ven hồ đã có nhiều mặt hàng, nhu yếu phẩm bán cho khách dạo hồ thăm quan. Cuộc sống người dân Đá Bia yên lành trong thiên nhiên mây nước. Chúng tôi nghỉ lại nhà nghỉ homestay Ngọc Nhiềm - một trong số nhà làm homestay ở xóm Đá Bia. Từ ngôi nhà sàn vẫn được lưu giữ, đón gió mát rượi từ hồ, từ đại ngàn rừng già xua tan nắng nóng oi bức mùa hạ. Ngồi bên cửa voóng nhà sàn có thể nhìn thấy lòng hồ sông Đà cũng như thấy được mênh mông của mặt hồ. Thấp thoáng trong cây là những lồng nuôi cá của bà con nổi trên lòng hồ xanh ngắt. Xung quanh nhà là không gian của hoa trái, cây cỏ, các sản phẩm của bà con tự trồng. Khu sân được bài trí bằng đá núi xếp lô nhô, ngăn ngắp. Trước hiên nhà trồng các loại hoa cỏ chỗ đỏ, chỗ vàng bình dị. Bà con nơi đây thật thân thiện và dễ gần. ánh mắt, tiếng cười trẻ nhỏ trong veo núi rừng.

 Trước cửa nhà chị Nhiềm có quán "tự giác” của bà người dân Đá Bia thật ấn tượng. Hàng hóa là các sản phẩm trong đời sống thường ngày của bà con dân tộc từ chai rượu ngô, cây thuốc khô mát gan, lợi máu, nải chuối, rau rừng… Quán tự giác chẳng có ai giám sát, người mua lấy hàng tự bỏ tiền vào sọt theo giá ghi trên các bao bì dân tự làm. Đến bữa, bạn được dùng cơm với những món ăn thông dụng của người dân địa phương. Cá vền hấp, măng núi, rau rớn, rau tầm bóp, lá đu đủ luộc chấm nước mắm, muối vừng, lòng cá, lợn quay, thịt gà cả con chấm súp hạt dổi thơm lừng.

 Trò chuyện thân mật về cuộc sống của người dân mang lại không gian vui vẻ, hạnh phúc cho cả chủ và khách ghé thăm. Đêm đến, bà con trong xóm hòa chung điệu sạp trong men rượu cần lâng lâng. Bước chân hòa cùng tiếng nhạc sạp, lời ca, điệu hát rộn ràng cả một góc rừng.

 Sau một đêm ngủ say nồng trong mái nhà sàn Ngọc Nhiềm, chúng tôi được tận hưởng sự thanh khiết của núi rừng, trong người tràn đầy năng lượng mới để trở về với cuộc sống hối hả, bộn bề lo toan. Những người em gái tuổi trăng tròn xinh tươi như hoa rừng ân cần mời ăn sáng mà lòng thấy hạnh phúc thân thương, tự hứa sẽ trở lại thăm Đá Bia vào ngày không xa.

 

                                                                                     L.C

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục