(HBĐT) - Chiều cuối tháng 5 oi ả, trên đường đi làm về, tôi bắt gặp một đám đông đang tập trung đào bới, tìm kiếm trên bãi đất trống. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng đây là một bãi khai thác đồ cổ trái phép. Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ cần phải nhanh chóng thực hiện bài viết về vấn đề này để các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc.
Trong Tổng tập Ngàn năm văn hiến Thăng Long dày 12.000 trang xuất bản nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đã đóng góp 700 trang viết cùng 300 bức tranh do mình sưu tập nhiều năm qua
Hào hứng chờ năm sau! Đó không chỉ là cảm xúc của khán giả mà còn là niềm mong đợi của nhiều nghệ sĩ, khi Bước nhảy hoàn vũ thật sự mang lại cảm hứng mới, cho họ cơ hội để khám phá bộ môn nghệ thuật khiêu vũ.
Dạo qua thị trường sách thiếu nhi hè 2010, ai cũng dễ dàng cảm thấy bắt mắt và rất phong phú. Thế nhưng không ít người quan ngại về một thị trường bát nháo đủ kiểu từ nội dung đến hình thức thể hiện.
Bắc Ninh - Kinh Bắc là nơi có nhiều sông ngòi bao bọc. Nơi đây, mỗi dòng sông không chỉ là một thực thể vật chất hào phóng ban tặng, bồi đắp phù sa tạo nên vùng đất phì nhiêu, màu mỡ mà còn là một trong những thành tố góp phần kiến tạo nên "Kinh đô văn hoá" người Việt. Tiêu Tương là một trong những dòng sông như vậy.
(HBĐT) - Bảo tàng tỉnh vừa có công văn số 25/BTHB đề nghị Phòng Văn Hóa - Thông tin, UBND xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy về việc chấn chỉnh những sai phạm trong công tác quản lý khu di tích Chùa Tiên.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010) Diễn đàn Sachxua.net, Thư viện Hà Nội và Trung tâm văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức Triển lãm “Báo chí Việt Nam (1865 - 1954) - Quá trình hình thành và phát triển”.
Hôm nay 18-6, Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010 - 2015, sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát TP. Nhân dịp này, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, về những vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ này.
Tập sách ảnh "Ký ức chiến tranh" của nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban biên tập, Sản xuất ảnh báo chí của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ra mắt chiều 17/6 tại Hà Nội.
'Sôcôla' tập luyện căng đến mức nằm mơ cũng thấy mình đang khiêu vũ. Còn 'đả nữ' Ngô Thanh Vân quyết tâm mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong đêm thi cuối của Bước nhảy Hoàn vũ.
Ngày 17- 6, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức cuộc gặp gỡ giới thiệu cuốn sách “Võ Văn Kiệt – người thắp lửa”. Đây là công trình do NXB Trẻ tổng hợp, biên tập và phát hành nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày Thủ tướng Võ Văn Kiệt mất.
Ngày 12/6 vừa qua, Chùa Thê Hà (Qixia) tại thành phố Nam Kinh đã tổ chức lễ rước phần hộp sọ được cho là của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra Phật giáo, một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm bị phong kín, mảnh sọ Phật tổ mới được công bố.
Hơn 100 tờ báo xuất bản trong giai đoạn 1865-1954 được trưng bày tại Thư viện Hà Nội từ ngày 16 - 20.6.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết trong tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với TP Hà Nội tổ chức triển lãm - hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ III với chủ đề trên.
Sen có thể sẽ trở thành quốc hoa, theo tinh thần của cuộc hội thảo do Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 16.6.
Sau nhiều năm cầm máy chụp khắp các phố phường Hà Nội, nhà nhiếp ảnh Đức Lợi quyết tâm trình làng cuốn sách ảnh mang tên Hà Nội những khoảnh khắc trong tôi. 700 khoảnh khắc Hà Nội trong mười năm đầu thế kỷ 21 được ông ghi lại theo những chủ đề khác nhau là tư liệu quý về mảnh đất này.
Đại hội Hội Mỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VI (2010-2015) vừa khép lại với nhiều băn khoăn, trăn trở và không ít ý kiến tâm huyết. Được sự tín nhiệm của đại hội, Nhà giáo Ưu tú, họa sĩ Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy - ảnh) đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM. Nói về những vấn đề quan tâm và trọng tâm hoạt động của hội trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Mười đã có buổi trao đổi với PV.
Sau 9 năm gắn bó cùng nhân vật cậu bé phù thủy đáng yêu và tài phép Harry Potter, giờ đây, khi những cảnh quay cuối cùng của bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn JK. Rowling vừa đóng máy, Daniel Racliffe đã khóc.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, báo Nhà báo & Công luận, Công ty truyền thông Thủ đô, báo Lao động Xã hội, Ðài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu Nghệ thuật từ thiện mang tên "Nhà báo - Sự kiện & Nhân chứng" lần thứ hai, vào tối 20-6 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
(HBĐT) - Ngày 15/6, Phòng VH-TT huyện Lương Sơn đã phối hợp với Đài PT-TH huỵên tổ chức liên hoan tiếng hát măng non trên sóng truyền hình huyện lần thứ III, năm 2010.
Vậy là Festival Huế 2010 đã khép lại. Một lễ hội nghệ thuật vô cùng phong phú, không mấy ai đủ sức xem hết. Đêm 12-6, đêm cuối của các chương trình nghệ thuật, tôi mới đến được Vườn Cơ Hạ xem “Lời thiên thu gọi” trình diễn các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.
Một công nhân hậu đài - anh Nguyễn Minh Ngà - bị điện giật té từ độ cao 6 m làm chấn thương cột sống. Tai nạn này và nhiều tai nạn khác là những tiếng cảnh báo về an toàn trên sàn diễn
Triển lãm ảnh “Nhịp cầu nhân ái” nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với các em học sinh nội trú hai huyện Yên Minh và Đồng Văn, tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra từ ngày 15-19/6 tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.
Một cảm giác thật đặc biệt khi nhìn thấy những tác phẩm của nhà điêu khắc Hungary Farkas Aladár đang trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Như lời của ông Varalzai Marton-Đại biện lâm thời sứ quán Hungary tại Việt Nam: “Sau thời gian dài chờ đợi, chúng đã “về nhà”. Không quá khi dùng từ về nhà, bởi tất cả những tác phẩm đã nói với chúng ta về lòng dũng cảm, lòng yêu tự do, khát vọng tự do đến tột cùng và về khát vọng cuộc sống của nhân dân Việt Nam”.
Sau 9 ngày đêm diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hoá đặc sắc trên khắp các vùng miền Thừa Thiên Huế, tối ngày 13/6 lễ bế mạc Festival Huế 2010 với chủ đế “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” tại Sân khấu nổi Bãi bồi cầu Gia Hội là lời chia tay đầy lưu luyến.