(HBĐT) - Ngày 24/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Mạnh Hùng, trú tại Tổ 8, phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) bị TAND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử phạt về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Theo bản án sơ thẩm, Lê Mạnh Hùng và vợ là Nguyễn Minh Phương là chủ tiệm cầm đồ. Ngày 22/12/2014, Nguyễn Văn Luân, trú tại Sóc Sơn (Hà Nội) tới quán cầm đồ của Hùng để thuê xe máy điện hiệu X-Men để đi lại, thời hạn đến 23/12/2014 phải trả. Đến hạn không thấy Luân trả xe, Hùng đã rủ thêm bạn và mang theo dao, thuê xe taxi đi tìm Luân. Đến khoảng 12h30’ cùng ngày, biết Luân ở nhà Phạm Diệu Linh, phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) nên Hùng yêu cầu lái xe taxi chở thằng đến nhà Linh. Đến nơi, biết Luân đã mang xe máy điện đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hùng bực tức, chửi bới, đe dọa Luân. Sau đó, Hùng đi ra sân lấy đoạn dây điện quay vào trói hai tay Luân ra phía sau và yêu cầu Luân về quán cầm đồ của mình để giải quyết sự việc. Do lo sợ nên Luân không có phản ứng gì và làm theo yêu cầu của Hùng. Trên đường về Hùng gọi điện cho vợ mang dây xích sắt và khóa ra quán, sau đó Hùng đã dùng xích sắt quấn quanh cổ Luân và khóa đầu dây xích vào cửa quán rồi bỏ đi. Đến khoảng 15h30’ ngày 23/12/2014, nhận được tin báo về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, lực lượng chức năng Công an thành phố đã đến yêu cầu Hùng mở khóa cho Luân và đưa Hùng về trụ sở công an phường Chăm Mát giải quyết. Tại đây, Lê Mạnh Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Lê mạnh Hùng mức án 12 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Lê Mạnh Hùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đáng chú ý, trước đó bị cáo Lê Mạnh Hùng đã từng có hai tiền án chưa được xóa án tích với các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây đã là lần thứ 3 Lê Mạnh Hùng phải ra đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”.
PV