Con lang thang đi tìm lại tuổi thơ

Lối con về vẫn còn thân quen quá

Bãi ven sông in dấu chân nhỏ bé

Con hái hoa bèo trôi dạt tím ven bờ.

Trong đầm lầy một thuở của con xưa

Đàn le le nô đùa trên mặt nước

Hoa súng khẽ dập dờn thi nhau mọc

Khắp mặt đầm tím ngát màu hoa.

Oõi đầm lầy mới lạ của tuổi thơ

Ngày nghỉ học, con bắt chuồn chuồn đỏ

Quần áo lấm lem, tóc xù tổ quạ

Con mải chạy theo châu chấu, cào cào

Chiều đồng quê vi vút sáo diều

Đôi chân trần con đạp trên gốc rạ

Quên cỏ chìa vôi, cỏ gà, chen cỏ bợ

Mà đàn trâu gặm cỏ dưới hanh hao

Tuổi thơ con không trở lại được đâu

Con chẳng bao giờ hết dại thời thơ bé

Gánh nặng lo toan còn trên vai mẹ

Nay con về tạ lỗi mẹ, mẹ ơi!

 

 

Nguyễn Trọng Quỳnh

(SN 648, tổ 2, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục