Lá thư mẹ gửi cho con

Nét chữ mẹ viết đang còn tươi nguyên

Mẹ mong đất nước bình yên

Để cùng biển, đảo, đất liền vui xuân

Ngày con lên đường tòng quân

Mẹ từng căn dặn bao lần khi đi

Gian nan dù có hiểm nguy

Vẫn không lùi bước, sá gì hy sinh

Lời thề con ủ trong tim

Vẫn nguyên tròn vẹn khắc in trong lòng

Trong thư mẹ viết đôi dòng

Là tình mẫu tử mênh mông quê nhà

Yên tâm con ở Trường Sa

Vui lòng con trẻ, tết xa chưa về

Trong thư mẹ viết ở quê

Xây nông thôn mới muôn bề đẹp tươi

Nhà nhà rộn rã tiếng cười

Quê hương đầm ấm, cuộc đời nâng cao

Tiến lên đều khắp phong trào

Mỗi ngày đổi mới, bản nào cũng vui

Đói nghèo nay được đẩy lùi

Đón xuân già, trẻ nụ cười giòn tan

Con vui mừng lắm mẹ ơi!

Con hứa giữ đảo, biển, trời bình yên

Cho tiếng chiêng vui tất niên

Để buôn, làng, bản khắp miền đón xuân.

 

                                                                                 Mai Đại Xá

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục