Về Mường Bi em ơi!

Quê hương ta nơi chín đèo, mười suối

Nóc nhà Mường hùng vĩ đỉnh Lũng Vân huyền thoại

Nhà sàn chen mây bên núi Pó, núi Tiên

Khói lam chiều giao duyên câu thường rang, bộ mẹng

Đại hồng thủy ngày xưa không làm bật nổi gốc cây Bi

Cứu giúp đôi vợ chồng giữa miền hoang hoải (1)

Xây núi Cột Cờ đặt trụ móng thung Mây

Để có hôm nay,

Ngã ba Mường Khến giao thương đôi miền xuôi ngược

Ngọt bưởi hồng đào, dịu mát những bờ vai.

Nam Sơn ơi, hứa hẹn vườn sinh thái

Mang đến cho đời nhịp đập giấc mơ xanh.

Đuốc sáng Ngổ Luông vẹn nguyên thành tích

Dạy chữ, dạy người nên tình nghĩa mường ta.

Xuân về Khai hạ (2) vương hạt nắng

Hội làng chiêng hát, gió ngàn reo

Cơm đồ thơm thảo vui lòng mẹ

Rượu cần say đắm nỗi niềm cha

Ta lại bên nhau giữa hội mùa cơm mới

Bánh nếp dẻo thơm nên nghĩa, nên tình

Đi lễ chùa Kè, thăm động Nam Sơn, thác Trăng, cây đa ngàn tuổi.

Yêu lắm quê mình Tân Lạc ngút ngàn xanh.

 

                                                                Hoàng Nghĩa

                                                         (Thành phố Hòa Bình)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục