Lên vùng cao Mai Châu
Dừng chân trên đỉnh Thung Khe
nhớ đoàn quân Tây Tiến
Mơ màng nhìn xuống biển mây 
Hoàng hôn
sương giăng ruộng, nương thấp thoáng.
Bản Lác 
nhà sàn thoáng mát
thoang thoảng hương bay
Du khách về đây khám phá 
vẻ đẹp văn hóa Thái
thổ cẩm độc đáo hoa văn.
Vào hang Mỏ Luông
đến thác Gò Lào
mắt vui suối reo, thác đổ
nước chảy thành hồ
Ngẩn ngơ hang động 
ngỡ mình đang vào
danh lam kỳ thú.
Những sơn nữ Thái
dịu dàng, xinh đẹp
ấm áp tình người
rộn ràng điệu múa xòe hoa.
Ẩm thực mê hồn
thịt nướng, cơm lam, xôi nếp…
cạn ly rượu ngon Mai Hạ
ngả nghiêng câu hát tình ca.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục