Những ngày cuối tháng 5, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Không chỉ đơn thuần là những buổi biểu diễn văn nghệ, đây còn là hành trình đầy ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.
Diễn viên Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình biểu diễn tại xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi.
Tại Nhà văn hóa xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, không gian rộn rã tiếng reo cười, vỗ tay cổ vũ hòa cùng tiếng nhạc, giai điệu của các ca khúc, điệu múa đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Mường, Dao, Thái. Đoàn Nghệ thuật các dân tộc đã mang đến chương trình biểu diễn với chủ đề "Vang mãi bản hòa ca xứ Mường” như một món quà tinh thần gửi đến đồng bào ít có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật chuyên nghiệp.
Ông Bùi Văn Bình, người dân xóm Đồng Nang xúc động chia sẻ: Lâu lắm rồi chúng tôi mới vui thế này. Tiết mục nào cũng hay, ai cũng vỗ tay hết mình. Nghe ca sĩ hát về quê hương, về Đảng, tôi thấy ấm lòng. Không chỉ là ca hát, mà mang cả niềm tin đến với người dân.
Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện Kế hoạch số 31/KH-ĐNTCDT, ngày 14/2/2025. Theo đó, Đoàn tổ chức biểu diễn phục vụ tại các xã vùng II, III thuộc các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong - nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế và tiếp cận văn hóa.
Đồng chí Triệu Thị Lệ Thuỷ, Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh chia sẻ: Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một kế hoạch biểu diễn, mà còn là sứ mệnh. Mỗi chuyến đi về vùng sâu, vùng xa là một lần nghệ thuật được tiếp thêm sức sống, lan tỏa cảm hứng. Người dân ở đây rất yêu nghệ thuật, họ đón nhận và chia sẻ bằng tất cả sự nồng hậu. Chương trình được xây dựng công phu, có tính nghệ thuật cao nhưng vẫn gần gũi với người dân địa phương.
Bên cạnh các tiết mục như "Thênh thang đường mới”, "Tuổi xuân dâng Đảng", "Người là niềm tin tất thắng”, chương trình còn có những màn biểu diễn đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Mông như: hát đơn ca "Về Mường em", múa "Bức tranh thổ cẩm”, song ca "Men tình”, đặc biệt là tiết mục múa "Duyên dáng bản Dao” với âm hưởng dân gian đặc sắc.
Phần giao lưu với các đội văn nghệ quần chúng địa phương đã tạo nên không khí thân mật, gắn bó giữa nghệ sĩ và người dân. Chương trình còn lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các bài hát, lời dẫn, nội dung nghệ thuật. Những thông điệp về xây dựng đời sống văn hoá, nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chuyển tải nhẹ nhàng mà sâu sắc, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng.
Chương trình diễn ra xuyên suốt quý II/2025 qua nhiều bản làng xa xôi, vùng sâu, vùng xa của các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong. Mỗi đêm diễn không chỉ là những ánh đèn rực rỡ, mà còn là những câu chuyện cảm động đọng lại trong lòng người dân và nghệ sĩ. Đối với các diễn viên, mỗi chuyến đi là một hành trình đặc biệt. Họ không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt trong mùa mưa bão, điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn, miễn sao được biểu diễn, được thấy nụ cười của đồng bào.
Chị Mai Lan, diễn viên trong Đoàn chia sẻ: Diễn ở vùng sâu không có sân khấu hiện đại, không có âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, nhưng bù lại là tình cảm của người dân từ người già, đến trẻ nhỏ. Tôi thấy nghề của mình thật ý nghĩa.
Theo Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Triệu Thị Lệ Thủy, chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hoà ca xứ Mường" góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một. Khi văn hóa được biểu diễn sống động, gần gũi với người dân, chính họ trở thành người gìn giữ và tiếp nối. Chính nghệ thuật khi chạm đến trái tim đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng, nâng đỡ tinh thần con người trong gian khó. Với tâm huyết và sự tận hiến của những người làm nghề, hành trình đưa nghệ thuật phục vụ vùng khó khăn sẽ còn tiếp tục lan tỏa, mang lại niềm vui, khát vọng và cả niềm tin cho từng bản làng, từng mái nhà nơi núi rừng Hòa Bình.
Hương Lan