Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Người gieo niềm tin ở bản Mường Ao Tá

Thứ bảy, 17/5/2025 | 1:57:50 Chiều

Ở bản du lịch cộng đồng (DLCĐ) Đá Bia (nay là xóm Đức Phong, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc) có người phụ nữ dân tộc Mường ngày ngày miệt mài góp sức cho công tác Hội Phụ nữ, tích cực vận động chị em phát triển kinh tế, giữ gìn nếp sống văn hóa mới. Bên cạnh đó, chị tiên phong, gương mẫu trong nhiều hoạt động, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Chị Bùi Thị Nhềm (bên phải) là người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tiền Phong (Đà Bắc). 

Người chúng tôi nhắc đến là chị Bùi Thị Nhềm - người con của bản Mường Ao Tá nằm nép mình giữa mênh mông lòng hồ Hoà Bình. Đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Đức Phong, là đại biểu HĐND xã, chị Nhềm không quản nắng mưa đến từng nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Mỗi phong trào Hội, mỗi hoạt động cộng đồng đều có dấu ấn của chị, từ việc vận động chị em thực hành tiết kiệm, làm kinh tế, đến những công trình nhỏ góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết trong xóm bản.

Không chỉ khéo léo trong   công tác dân vận, chị Nhềm còn đặc biệt quan tâm đến gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển DLCĐ - hướng đi mới giúp người dân vùng cao tăng thêm thu nhập. Với tư duy đổi mới, chị tích cực vận động hội viên chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, sưu tầm, khôi phục các điệu múa, làn điệu dân ca Mường phục vụ du lịch. Chị chia sẻ: "Học Bác là phải biết hành động, phải làm từ những việc cụ thể, gần dân, sát dân nhất. Phát triển DLCĐ hiệu quả chính là con đường để bà con nơi đây thoát nghèo bền vững”.

Trong xây dựng nông thôn mới, chị Nhềm là người tiên phong. Năm 2024, để góp phần giữ vững các tiêu chí về xã nông thôn mới, chị đã vận động hội viên duy trì các đoạn đường "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, vệ sinh đường làng ngõ xóm mỗi tuần một lần. Ngoài ra, vận động chị em tham gia lao động công ích phát quang bụi rậm, quét dọn nhà văn hóa, góp phần giúp bộ mặt nông thôn khang trang hơn.

Với khát vọng xây dựng quê hương, chị Nhềm chủ động nghiên cứu, học tập các mô hình kinh doanh, mở cơ sở kinh doanh homestay.   Qua đó tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương. Đặc biệt, gia đình chị tự nguyện hiến 3.000m2 đất, trên 4.000 cây luồng và 300 cây ăn quả để xây dựng đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu. Đây không chỉ là sự đóng góp vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chị đối với sự phát triển của quê hương. Chị tâm sự: "Đất đai là tài sản quý, nhưng còn quý hơn là con đường phát triển. Mình học Bác ở chỗ không màng lợi ích cá nhân, đặt lợi ích tập thể lên trên hết”.

Gắn bó với công tác Hội Phụ nữ đã 8 năm, chị Nhềm luôn tìm cách làm mới hoạt động chi hội, giúp hội viên gắn bó với tổ chức và trưởng thành trong suy nghĩ, hành động. Dưới sự dẫn dắt của chị, Chi hội Phụ nữ xóm Đức Phong trở thành một trong những đơn vị có phong trào mạnh của xã, nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc.

Trong căn nhà sàn nhỏ cuối xóm Đức Phong, chị Nhềm vẫn dành thời gian đọc báo, nghiên cứu tài liệu học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Với chị, làm theo Bác là hành trình dài không có điểm dừng, là việc cần làm mỗi ngày bằng cả trái tim. 


Viết Đào