Tỏa ngát hương thơm vườn hoa "nghìn việc tốt" - Bài 3: Gặp những thiếu niên dũng cảm cứu bạn
Thứ tư, 30/4/2025 | 2:11:13 Chiều
Trong hàng nghìn việc tốt mà thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hoà Bình đã làm được thời gian qua, việc làm nào cũng quý giá, đáng trân trọng và đáng được nhân rộng, biểu dương kịp thời. Trong đó, có lẽ đặc biệt và ấn tượng hơn cả chính là hành động dũng cảm của 2 học sinh Trường TH&THCS Cư Yên (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn) đã lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu bạn, một em không may đã bị lũ cuốn tử vong. Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” Trung ương Đoàn trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần dũng cảm, chấp nhận hiểm nguy cứu người của các em.
Sự việc diễn ra đến nay đã gần 8 tháng nhưng vẫn như mới ngày hôm qua đối với thầy, trò Trường TH&THCS Cư Yên. Lớp 7B do cô Dương Thị Mỹ Liên làm chủ nhiệm vẫn giành một chỗ trống cho em học sinh dũng cảm Nguyễn Việt Long. Xúc động trò chuyện với chúng tôi, cô Dương Thị Mỹ Liên cho biết: Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Long từ lớp 6 lên lớp 7. Long là một học sinh ngoan, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Em luôn đoàn kết, thân ái với bạn bè. Tinh thần dũng cảm của Long khiến thầy cô và bạn bè rất nể phục. Thầy cô và bạn bè rất buồn trước sự ra đi đột ngột của Long khi đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu bạn.
Trung ương Đoàn truy tặng danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Việt Long.
Cùng cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi đến thăm gia đình Long tại xóm Gò Mè, xã Cư Yên. Long là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị em. Mẹ em là công nhân Khu công nghiệp Lương Sơn, bố là lao động tự do. Trên chiếc ban thờ được bày biện chu đáo, cẩn thận là tấm ảnh thờ của Long với trang phục áo đồng phục trắng, quàng khăn đỏ. Thật xót xa và xúc động khi nhìn vào khuôn mặt cậu thiếu niên dũng cảm ấy. Long có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú; đôi mắt thông minh phía sau chiếc kính cận. Trang phục áo đồng phục trắng, quàng khăn đỏ ngay ngắn này có lẽ là để em chuẩn bị cho ngày khai trường. Chiếc huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” được gia đình trân trọng lưu giữ, treo cao. Như một thiên sứ nhỏ, em đã "bay về trời" khi vừa tròn 12 tuổi, nhưng tinh thần dũng cảm của em sẽ còn mãi. Em mãi là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bè bạn.
May mắn hơn Long, chàng dũng sĩ nhí dũng cảm Nguyễn Trí Công, lớp 7A, Trường TH&THCS Cư Yên đã bám được vào cành cây, bụi cỏ ven suối và thoát chết trong gang tấc khi cùng Long lao xuống dòng nước lũ cứu bạn. Cùng Công, chúng tôi đi ra khu vực ngầm tràn Bai Mới (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn) - nơi xảy ra sự việc ngày 30/8/2024. Lúc này, ngầm tràn hoàn toàn khô ráo. Dòng suối bên dưới ngầm nước cạn, trơ ra những phiến đá to giữa lòng suối, cây cối rậm rạp. Nước dưới lòng suối có lẽ chỉ ngập qua mắt cá chân. Thật không thể tưởng tượng được là sau đợt mưa dài ngày cuối tháng 8/2024, nước lũ từ núi cao và triền ruộng phía trên ồ ạt, xối xả dồn về khu vực ngầm tràn này đã thành dòng lũ quét, cuốn phăng những thứ nó đi qua, trong đó có 2 học sinh Trường TH&THCS Cư Yên.
Nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm đó, Công run rẩy kể: Thời điểm đó, chúng em đang đi tập khai giảng, chuẩn bị cho năm học mới. Hôm đó trời đang mưa, trước đó đã mưa mấy ngày. Bình thường trên đường đi học, chúng em vẫn đi qua ngầm này, người và xe cộ vẫn qua lại bình thường. Hôm đó, sau đợt mưa dài, nước suối dâng cao, chảy xiết. Khi tập khai giảng xong, chúng em đi về nhà. Đập tràn ngập nước, không đi xe đạp qua được nên chúng em phải dắt qua. Em và Long đã dắt xe sang đến bên kia ngầm thì dừng xe và nhìn quay lại vì biết có mấy em nhỏ đang đi phía sau. Lúc này, một em lớp 2 đang cố đi bộ qua ngầm tràn, chúng em đã hô lên "đừng sang nữa”, nhưng có lẽ do tiếng mưa và nước lũ to nên em ấy đã không nghe thấy, vẫn cố đi qua ngầm. Vừa đi được một đoạn ngắn thì nước lũ ào về đã cuốn em ấy xuống suối. Thấy vậy, em và Long đã cùng chạy quay lại lao xuống suối để cứu. Do nước lũ chảy xiết quá, chúng em cố đạp vào các tảng đá dưới lòng suối để đứng lại nhưng không được. Em gái ấy và Long bị nước lũ cuốn đi, còn em may mắn bám được vào cây cỏ ven suối, sau đó bò được lên bờ.”
Lặng nhìn dòng suối nơi xảy ra sự việc, Công ngậm ngùi: Đến giờ, em vẫn thấy buồn, tiếc. Giá như em khoẻ mạnh hơn, kỹ năng bơi lội của em tốt hơn thì có thể em đã cứu được Long và em gái ấy…
Khi được hỏi rằng: "Nếu thời gian có quay trở lại và em được lựa chọn lại thì em có dám lao xuống dòng nước lũ cứu bạn không?” Chàng dũng sĩ nhí thoát cửa tử trong gang tấc đã không đắn đo mà trả lời: "Lúc đó em không suy nghĩ nhiều, thấy em bé bị lũ cuốn thì chỉ nghĩ đến một việc là mình biết bơi thì phải nhảy xuống cứu. Nếu bây giờ có chuyện xảy ra như thế, em vẫn sẽ làm vậy!”
Khu vực ngầm tràn nơi em Nguyễn Trí Công, lớp 7A, Trường TH&THCS Cư Yên (Lương Sơn) đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu bạn ngày 30/8/2024.
Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em, được biết Công là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Có lẽ vì vậy trong em luôn có một mong muốn, cách cư xử rất đỗi tự nhiên là che chở, bảo vệ cho các em. Do sinh non, nhẹ cân nên thể trạng của Công không được như các bạn cùng trang lứa. So với các bạn cùng lớp, có lẽ Công là một trong những học sinh bé nhỏ nhất, nhưng sự dũng cảm thì lại thật lớn lao và rất đáng nể phục. Nguyễn Trí Công là một trong những cá nhân tiêu biểu đang được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Tuyển, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cư Yên cho biết: Long và Công đều là những học sinh ngoan, có ý thức tốt. Hành động dũng cảm cứu bạn của các em là hành động đẹp rất đang trân trọng. Nhà trường đã biểu dương tấm gương của 2 em. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích nói chung, nhất là phòng, chống đuối nước cho học sinh để tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.
Hành động dũng cảm cứu người của Long và Công cũng chính là một trong những nội dung quan trọng của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Trong thời chiến cũng như thời bình, tiếp nối truyền thống cha anh, lớp lớp thiếu niên, nhi đồng đã luôn thể hiện tinh thần dũng cảm. Xưa là anh hùng Nông Văn Dền (Kim Đồng) tham gia Đội thiếu niên cứu quốc khi vừa tròn 12 tuổi và đã anh dũng hy sinh khi ở tuổi 14; anh hùng Cù Chính Lan xung phong gia nhập Vệ quốc đoàn khi mới 16 tuổi… Nay là các thanh thiếu nhi "Tuổi trẻ dũng cảm” xuất hiện liên tục, rộng khắp trên đất nước Việt Nam. Trên mảnh đất Hoà Bình giàu truyền thống cách mạng, hành động đẹp của Long và Công khiến chúng ta tự hào và có thêm niềm tin về thế hệ trẻ tương lai của tỉnh nhà với bản lĩnh, ý chí vững vàng, tinh thần sống đẹp.
(Còn nữa)
Dương Liễu