Bị chủ nhà dẫn trước đến 4 bàn, nhưng Mali vẫn kiếm được trận hòa 4-4 khó tin, nhờ 15 phút cuối bùng nổ, trong ngày khai mạc CAN 2010, đêm 10/1.
Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Phi bị bao phủ bởi bóng đen với vụ tấn công của quân ly khai, nhắm vào ĐT Togo, khiến 3 người chết và 6 người bị thương. Tuy nhiên, sau lời cam kết đảm bảo an ninh của BTC, CAN 2010 vẫn diễn ra theo đúng dự kiến.
Angola khởi đầu cực kỳ ấn tượng - Ảnh: AP |
Và hơn 5 vạn khán giả trên SVĐ trung tâm thủ đô Luanda đã được đắm chìm trong đêm hội thực sự, khi Angola đá trận mở màn với Mali. Đội chủ nhà đã khởi đầu như mơ, với bốn bàn thắng ghi liên tiếp trong 3/4 thời gian đầu của trận đấu.
Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Angola, nhưng bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, đặc biệt là tại lục địa đen. Chỉ trong vòng 15 phút cuối (cộng thêm thời gian bù giờ), Seydou Keita (cú đúp), Kanoute & Yatabare liên tiếp lập công, làm nên trận hòa không tưởng ngày khai mạc CAN 2010.
Có thể hiểu được tâm trạng của hai nhà cầm quân sau trận đấu. HLV Angola - Jose Manuel rầu rĩ: "Trận hòa mà như một thất bại đối với Angola. Tôi vừa phải trải qua cảm giác cay đắng nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Chắc chắn các trận sắp tới sẽ rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn chiến thắng".
Còn chiến lược gia Stephen Keshi bên phía Mali không biết nên cười hay khóc: "Thật khó có thể tin rằng chúng tôi có thể lật ngược được tình thế. Cảm giác của tôi lúc này rất lẫn lộn, vui vì Mali kiếm được một điểm, nhưng buồn vì cách chơi của đội bóng".
Đôi bên đều nhập cuộc tương đối thận trọng khi bố trí sơ 4-5-1. Cắm chốt trên hàng công cũng chính là những nhân tố nổi tiếng nhất của hai đội Manucho (Angola) và Kanoute (Mali).
Mali có những phút cuối bùng nổ - Ảnh: Reuters |
Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao vút, Angola thi đấu rất máu lửa và nhanh chóng tạo được thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, sau ba cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà mới tìm được bàn khai thông bế tắc ở phút 36.
Được hưởng quả đá phạt chếch bên góc trái, Gilberto tạt vào rất đẹp để Flavio thoải mái bay người đánh đầu cận thành tung lưới Mali. Ngay sau bàn thua, HLV Keshi đành phải tung quân át chủ bài Seydou Keita vào sân (dù tiền vệ Barca vừa bình phục chấn thương).
Tuy nhiên, hàng thủ Mali vẫn chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu, tiếp tục để lộ những khoảng trống mênh mang dưới hậu tuyến. Phút 42, Mabinga tung ra đường tạt bóng rất dẻo bên cánh phải, tạo điệu kiện cho Falvio lập cú đúp, bằng một pha đánh đầu dũng mãnh.
Bước sang hiệp hai, Mali cũng có cơ hội rút ngắn cách biệt, nhưng Kanoute lại dứt điểm không thành công. Phút 66, Angola được hưởng quả phạt đền và Gilberto không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0.
Chưa dừng lại ở đó, Keita phạm lỗi với Gilberto trong vòng cấm và thêm một quả penalty nữa cho chủ nhà. Lần này, Manucho tiếp tục thực hiện thành công.
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Angola - Ảnh: AP |
Dẫn trước 4 bàn, chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Angola, nhưng những phút cuối chủ quan đã khiến họ phải trả giá rất đắt.
Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, thủ môn Angola mắc sai lầm nghiêm trọng để Keita dễ dàng rút ngắn cách biệt với pha kết thúc cận thành. Phút 88, đến lượt Kanoute bật cao đánh đầu hóc hiểm vào góc lưới xa.
Phút bù giờ thứ ba, sau đường tạt vào bên cánh phải của đồng đội, Yatabare đón lõng phía sau dứt điểm căng tung lưới Carlos. Cơn ác mộng thực sự ập đến với đội chủ nhà đúng phút bù giờ thứ tư.
Trong nỗ lực cuối tưởng như tuyệt vọng, Keita đã đệm cận thành thành công, quân bình tỉ số 4-4, khép lại trận cầu "điên rồ", làm mãn nhãn người hâm mộ.
Bàn thắng: Flavio 36’, 42’, Gilberto 67’ (pen), Manucho 74’ (pen) - Keita 79’, 90’ +4, Kanoute 88’, Yatabare 90’ +3.
Theo VietNamnet
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.