Mất 9 triệu euro để đưa Yaya Toure về Nou Camp vào năm 2007, quan chức Barcelona xoa tay hoan hỷ khi vừa bán tiền vệ trụ này cho “nhà giàu” Manchester City với giá 30 triệu euro.
Sau khi chiêu mộ David Silva và Jerome Boateng, “nhà giàu” Manchester City tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với việc tuyên bố đã hoàn tất bản hợp đồng với Yaya Toure.
Theo đó, để có được sự phục vụ của tiền vệ trụ này trong 5 năm tới, đội bóng của HLV Roberto Mancini phải chi ra khoảng 30 triệu euro (khoảng 25 triệu bảng Anh), trong đó gồm 6 triệu euro cho đại diện của Toure, người đang nắm phần trăm quyền khai thác thể thao cầu thủ này.
Không những thế, Man City phải trả tiếp 500.000 euro cho Barca trong trường hợp đội bóng này lọt được vào Champions League mùa giải tới cũng như một số khoản kinh phí tốn kém khác nếu như gặt hái được thành tích cao.
Với Yaya Toure, sự có mặt tại xứ sở Sương mù được coi là thành công trong việc “chung lưng đấu cật” cùng người anh Kolo Toure. Song có lẽ người vui mừng nhất trong thương vụ này chính là BLĐ Barcelona.
Được đưa từ Monaco (Pháp) về Nou Camp vào năm 2007 với giá 9 triệu euro, tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã có tổng cộng 118 lần khoác áo Barca và góp công lớn trong mùa giải đại thành công 2008/09.
Tuy nhiên sau 3 năm cống hiến, Yaya Toure vẫn được giá cao và ngay khi Manchester City ra giá 30 triệu euro, đội bóng xứ Catalan nhanh chóng gật đầu dù HLV trưởng Pep Guardiola có đôi chút luyến tiếc.
Theo DanTri