Theo thông báo thì 9h sáng nay các quầy bán vé sân Vinh sẽ đồng loạt mở cửa phục vụ NHM xứ Nghệ, tuy nhiên đến 9h sáng thì các quầy bán vé gần như đã “cháy” trong khi đó dòng người chen chúc nhau, hô hào tưởng như “vỡ cửa” sân Vinh.
Chúng tôi gặp một người đàn ông bên ngoài đám đông đang tranh thủ ăn vội một chiếc bánh tẻ đỡ đói. Ông vừa nhai vừa nói giọng thở dốc vì mệt và nóng: “Thật là kinh khủng, tôi ở xa đây, lên sân từ 5h sáng, sau 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể có được một tấm vé. Vé chợ đen thì đã lên tới 1 triệu 1 cặp khán đài A, các khán đài còn lại cũng ngót 6 đến 8 trăm.
Sân Vinh sức chứa có hạn, khoảng hơn 10 nghìn chỗ ngồi, nhu cầu xem trận chung kết của NHM dĩ nhiên vượt quá con số này rất nhiều. BTC dù rất muốn phục vụ nhu cầu của NHM nhưng cũng bất lực và không thể bán thêm vé.
Các quầy bán vé không có người bán, nhưng dòng người vẫn hy vọng và chờ đợi bên ngoài, thậm chí chen nhau chỉ để chờ đợi. Trong khi đó, bên ngoài các phe vé tha hồ “tung hoành” và hét giá.
Cợn hạn vô địch 10 năm ở xứ Nghệ đang biến thành Vinh những ngày này thành một ngày hội, và vào sân xem trận đấu “sinh tử” của những đứa con quê hương là một niềm mơ ước với nhiều người khi mà tấm vé trở nên đắt đỏ và khan hiếm.
Những hình ảnh từ quầy bán vé bên ngoài sân Vinh:
Hàng ngàn người chen nhau trước quầy bán vé.
Cảnh chen lấn, hô hào đã diễn ra.
![]() |
Tuy nhiên, trong quầy bán vé không có người bán vì lượng vé gần như đã hết. |
![]() |
Giá vé được ghi bên ngoài quầy vé. |
![]() |
Nhưng giá vé chợ đen đã tăng gấp 4-5 lần. |
![]() |
![]() |
Sẵn sàng mua vé chợ đen. |
![]() |
![]() |
Tranh thủ ăn sáng sau 4h chờ đợi mua vé. |
![]() |
Băng rôn cho trận "chung kết" cũng đã sẵn sàng. |