Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 26 nhưng U-23 Thái Lan đã bất ngờ để thua U-23 Malaysia 1-2 ở trận ra quân diễn ra hôm 9-11. Điều đáng nói, Thái Lan không chỉ gây thất vọng về kết quả mà còn cả lối chơi yếu ớt và thiếu lửa.
U-23 Malaysia ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan - Ảnh: AFP |
Suốt 90 phút, cầu thủ Thái Lan có rất ít pha phối hợp ăn ý, hầu hết chỉ là những tình huống sút xa cầu may hoặc những cú đá phạt cố định gây đôi chút khó khăn cho hàng thủ đối phương. Trái lại Malaysia cho thấy họ đã sẵn sàng để bảo vệ “ngai vàng”, với hàng thủ chắc chắn và khả năng tấn công lợi hại cùng lối chơi bóng ngắn dựa vào dàn tiền vệ có kỹ thuật cá nhân rất tốt.
Phút 24, tiền vệ Baddrol Bakhtiar có pha chạy chỗ khôn ngoan rồi tung cú sút chân trái chéo góc làm tung lưới thủ môn Ukrit Wongmeema (Thái Lan), mở tỉ số 1-0 cho Malaysia. Chỉ bảy phút sau, tiền đạo Ronnachai Rangsiyo suýt gỡ hòa cho Thái Lan với cú đánh đầu đập cột. Những phút tiếp theo, Thái Lan chịu sức ép khủng khiếp từ những pha tấn công liên tục của Malaysia.
Trong khi Malaysia có nhiều cơ hội nhưng không thể nhân đôi cách biệt, Thái Lan lại bất ngờ có bàn gỡ 1-1 với một cú sút vào góc cao của tiền vệ Natarid Thammarossopon phút 78. Nhưng đến phút 83, Malaysia đã có bàn ấn định chiến thắng do công của Izzaq Faris Ramlan.
Ở trận còn lại của bảng A, Singapore lội ngược dòng để đánh bại Campuchia 2-1. Với kết quả này, Singapore và Malaysia tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm.
Theo PLVN