Tình hình chính trị và an ninh tại Afghanistan càng trở nên căng thẳng và phức tạp sau khi ông Jan Mohammad Khan, một trong các cố vấn chủ chốt của Tổng thống Hamid Karzai bị ám sát đêm 17/7. Cùng bị sát hại trong đêm 17/7 còn có ông Hashim Watanwal, nghị sỹ của tỉnh Uruzgan.
Ngày 18/7, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahed tuyên bố, ông Jan Mohammad Khan phải trả giá vì những việc làm của mình và họ là tác giả của vụ sát hại này. Ông Jan Mohammad Khan từng là Tỉnh trưởng tỉnh Uruzgan, là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Hamid Karzai.
Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có 2 tay súng chưa rõ danh tính đã tiến hành vụ tấn công bằng cách dùng súng AK47 xả đạn vào nhà riêng ở quận Karte Chaar, phía tây thủ đô Kabul của ông Jan Mohammad Khan khoảng 20 giờ ngày 17/7 (theo giờ địa phương). Một trong những kẻ tấn công đã bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Một số nhân chứng sống trong khu vực này cho biết, sát thủ là những phần tử đánh bom liều chết. Kẻ mang súng AK47 và súng phóng lựu bị bắt giữ.
Cái chết của ông Jan Mohammad Khan diễn ra chỉ một tuần sau vụ ám sát ông Ahmed Wali Karzai, em trai Tổng thống Hamid Karzai. Những động thái kể trên diễn ra đúng thời điểm Tư lệnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan (ISAF), Tướng David Petraeus từ chức, chuyển giao quyền bính cho Tướng John Allen.
Trước đó (17/7), quân đội New Zeland đã chuyển giao cho lực lượng Afghanistan ở tỉnh Bamiyan, một trong những nơi yên ổn nhất ở nước này. Quân đội các nước cũng bắt đầu có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Gần 3.000 quân của Canada sẽ trở về nước cuối tháng 7.
Bộ trưởng Quốc phòng Abdul Rahim Wardak cho biết, Afghanistan vui mừng vì bắt đầu thực hiện những thay đổi nền tảng trong quá trình điều hành đất nước về chính trị, xã hội và kinh tế.
Việc chuyển giao an ninh từ lực lượng New Zeland cho lực lượng cảnh sát là bước đầu tiên trong tiến trình chuyển giao an ninh để quân đội và cảnh sát Afghanistan kiểm soát hoàn toàn đất nước trước cuối năm 2014.
Theo CAND
Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.