Các đội cứu hộ tìm kiếm ngày lẫn đêm (ảnh: Yonhap)

Các đội cứu hộ tìm kiếm ngày lẫn đêm (ảnh: Yonhap)

Đã sang ngày thứ tám kể từ khi chuyến phà định mệnh SEWOL chở theo 476 hành khác và thủy thủ đoàn bị đắm và nằm dưới mặt nước lạnh giá của vùng biển phía tây nam Hàn Quốc, mặc dù các đội cứu hộ nỗ lực chạy đua với thời gian, nhưng hy vọng tìm được những người sống sót ngày càng mong manh hơn bao giờ hết.

 

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, số người thiệt mạng tính đến 8 giờ sáng nay (theo giờ địa phương) đã lên tới 150 người. Các thợ lặn trong đêm qua đã tìm thấy thi thể của 11 nạn nhân ở các khoang tầng bốn và tầng năm của con phà, nơi được cho là phần lớn hành khách bị mắc kẹt tại đó. Hiện vẫn còn khoảng 150 người mất tích, trong khi số người được cứu sống vẫn không thay đổi ở con số 174 người.

Công tác cứu hộ vẫn gấp rút trong làn nước lạnh giá không ngừng nghỉ. 212 tàu thuyền, 34 máy bay trực thăng, 550 nhân viên cứu hộ, 50 thợ lặn vẫn thay nhau tìm kiếm những người còn mất tích ở bên trong con phà và khu vực lân cận nơi con phà chìm cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ cho biết họ đã quyết định rút các phương tiện hoạt động từ xa (ROVs) và các thiết bị khác khỏi hiện trường do các luồng thủy triều mạnh, gây cản trở công tác cứu hộ.

Trong lúc đó, gia đình của những người mất tích vẫn tập trung trên đảo Jindo, khắc khoải ngóng chờ tin tức của người thân xấu số đang ở đâu đó trong lòng biển lạnh kia.

Một người phụ nữ hướng về phía con phà chìm cầu nguyện cho người thân mất tích (ảnh: Yonhap).

Một số gia đình đã bắt đầu làm mai táng cho các nạn nhân là học sinh, và họ nói rằng sẽ quay lại chờ cùng với các gia đình chưa tìm được người thân cho đến khi có tin tức cuối cùng.

Một đại diện các gia đình nói: “Chúng tôi hiểu được nỗi lo lắng của nhiều gia đình khi có những gia đình khác đã rời khỏi đây sau khi tìm thấy thi thể của người thân. Sau khi tổ chức các lễ tang, chúng tôi sẽ quay lại và ở cùng với họ cho tới khi người cuối cùng được tìm thấy”.

Nhân viên y tế quân đội chăm sóc sức khỏe cho các gia đình nạn nhân ngóng chờ tin tức người thân (ảnh: Yonhap).

Trong thảm họa kinh hoàng này, trong lúc có những kẻ bất chấp sinh mạng của hàng trăm con người để tìm cách thoát thân (như đội điều hành con phà đã bị bắt giữ), thì những người dân ở khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc cùng với gia đình của các hành khách vẫn ngày đêm cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số của chuyến phà định mệnh SEWOL.

Hàng trăm vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số của vụ đắm phà (ảnh: Yonhap).

Lễ tang của ba học sinh trường Danwon thiệt mạng trong vụ chìm phà (ảnh: Yonhap).

 

                                     Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục