Cụ ẻn và chị Hường trong ngôi nhà tình thương của Chương trình 134.
(HBĐT) - Căn nhà cấp 4 của chị Bùi Thị Hường, sinh năm 1977, xóm Lốc, xã Sơn Thủy (Kim Bôi) nằm dưới chân núi, nhỏ bé và đơn sơ, bên trong phát ra nhiều âm thanh la hét, gào thét....
Trong nhà chỉ có bà ẻn, mẹ của anh Bùi Văn Nghĩa, chồng chị Hường ở nhà. Mãi đến trưa muộn, chị Hường mới đi làm về. Thấy khách lạ đến nhà, chị ngượng ngùng một lúc lâu mới dám vào hỏi vì người lấm lem, ướt sũng bùn lầy.
Năm 1999, chị Bùi Thị Hường, sinh năm 1977 kết hôn với anh Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 1975 ở xóm Lốc, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi). Cuộc sống cứ yên ả trôi đi và niềm vui như được nhân đôi khi cháu Bùi Văn Thư chào đời năm 2001. Nhưng năm 2002, chồng chị đột nhiên phát bệnh tâm thần, anh la hét, đập phá, hung hăng đánh tất cả mọi người...
Năm 2006, ngôi nhà sàn của gia đình chị đã bị chồng chị đốt cháy trong một lần phát bệnh. Sau đó, gia đình phải nhờ anh em họ hàng, làng xóm giúp đỡ dựng lại ngôi nhà để có nơi che mưa, che nắng. Cả gia đình sống trong ngôi nhà đó chưa lâu thì năm 2008, anh Nghĩa lại một lần nữa đốt nhà.
Trước đây, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn mà còn thiếu thốn, bữa no, bữa đói. Bây giờ, những khó khăn ấy còn nhân lên gấp bội. Thuốc thang cho chồng, cho mẹ chồng, chi phí sinh hoạt, nuôi con hàng ngày đè nặng lên đôi vai gầy ốm của chị. Ngoài làm ruộng, chị còn đi làm thuê cho nhà hàng xóm để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Đó là chưa kể từ ngày chồng phát bệnh, chị vay mượn khắp anh em, làng xóm, số nợ nay đã lên đến vài chục triệu đồng chưa biết khi nào mới trả được.
Gia đình chị Hường cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của quý bạn đọc, các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn này.
Hương Dung (