Giông bão ập đến rồi!

Càng nhớ đảo xa xôi

Thương các anh bộ đội

Gian khổ giữa trùng khơi.

 

Trường Sa - Hoàng Sa ơi!

Anh canh giữ biển trời

Trái tim hồng đồng đội

Tình lính đảo thương yêu.

 

Nơi hải đảo tiền tiêu

Sóng, gió cuộn mưa chiều,

Anh đạp đầu sóng dữ

Cho biển lặng bình yên.  

 

Biển đảo luôn trong tôi

Nhớ đảo lắm biển ơi!

Tình quê hương chờ đợi

Chiến công về biển khơi.

 

Bên cánh sóng cuộc đời

Miền quê hương gửi tới

Tình yêu đảo đầy vơi

Đảo say đắm hồn tôi.

 

                                                                       Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục