Thua kém về đẳng cấp và bị ép sân hoàn toàn, U23 Malaysia đã nhận thất bại 1-3 trước U23 Uzbekistan trong ngày khai mạc. Ba bàn thắng của đại diện Trung Á được ghi do công của Otabek, Abduk và Oybek...
U23 Malaysia đã tổ chức phòng ngự khá tốt trong hiệp 1, nhưng họ đã không thể trụ vững được ở hiệp 2. U23 Uzbekistan tấn công áp đảo liên tục và họ dễ dàng ghi được 3 bàn thắng nhờ công Otabek, Abduk và Oybek. Nỗ lực của U23 Malaysia chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Fandi ở những phút cuối cùng.
Nhưng trong buổi tối không may mắn, lần lượt các tiền đạo như Alisher, Nordijon đều khá vụng về trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ngoài ra, thủ thành Roslan bên phía U23 Malaysia cũng chơi khá hay và cứu nguy được nhiều tình huống nguy hiểm.
Thua kém hơn hẳn về đẳng cấp, U23 Malaysia chấp nhận chơi phòng ngự phản công, đội hình họ hầu như không lên quá nửa sân. Lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực đó đã giúp nhà ĐKVĐ SEA Games 25 bảo toàn được kết quả hòa sau khi kết thúc hiệp 1.
Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan quyết định dồn lên mạnh mẽ và họ tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Ở phút 52 sau hàng loạt pha lộn xộn trong vòng cấm U23 Malaysia, Nodirjon có cơ hội đối mặt Roslan nhưng anh lại dứt điểm khá vội vàng.
Tuy nhiên, ở chính tình huống bóng đó, hàng thủ
Nhưng khi đã dồn lên, hàng thủ U23 Malaysia lại để lộ những sai lầm chết người. Phút 62, sau hàng loạt pha phối hợp đan lát bên ngoài vòng cấm, bóng được mở sang cánh phải cho Oybek và cầu thủ này tạt bóng vào đúng vị trí của Otabek, tiếc là tiền đạo
U23 Uzbekistan tổ chức tấn công khá nhanh và phút 66, Zoteev Oleg đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang khá đẹp, tiếc là Obatek không lao theo kịp bóng. 3 phút sau, đến lượt Nodirjon có cơ hội đối mặt với Roslan, tuy nhiên tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà ngang.
Sự vượt trội của U23 Uzbekistan tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 75 khi sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý ở giữa sân, Nodirjon mở bóng sang cánh phải theo đà băng lên của Abduk. Và hậu vệ mang áo số 3 này khống chế bóng khéo léo trước khi tâng qua đầu thủ môn Roslan, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho U23 Uzbekistan.
U23 Malaysia tạo ra tình huống nguy hiểm sau đó với cú sút của thủ quân Baddrol, tiếc là bóng đi quá nhẹ để Akbar bắt gọn. Dù rất quyết tâm nhưng U23 Malaysia hầu như không có nhiều cơ hội lên bóng, họ thua kém hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân.
Đến phút 83,
Theo Dantri