Đội tuyển Indonesia khép lại vòng loại World Cup 2014 bằng thất bại đậm nhất trong lịch sử bóng đá nước này, 0-10 trước Bahrain rạng sáng 1-3. Trận thua nặng nhất của đội tuyển xứ vạn đảo trước đây là với tỉ số 0-9 trước Đan Mạch trong trận giao hữu ở Copenhaghen vào tháng 9-1974.
Thật ra, thất bại của Indonesia không quá bất ngờ vì ngay phút thứ 2, thủ môn của họ đã nhận thẻ đỏ vì lỗi cản tình huống tấn công của Bahrain trong vòng 16,50 m và Indonesia phải tung đội hình non trẻ, chắp vá vì án kỷ luật của FIFA. Đa số các tuyển thủ hay nhất của Indonesia như Bambang Pamungkas, Boaz Salossa, F. Utina... hiện đang khoác áo CLB thi đấu cho Giải Bóng đá Super League ly khai, không thuộc quyền tổ chức của LĐBĐ Indonesia. Vì thế, FIFA cấm họ khoác áo đội tuyển dự các giải chính thức như vòng loại World Cup. Điều này khiến LĐBĐ Indonesia triệu tập đội hình với 10/18 cầu thủ lần đầu lên tuyển và cựu hậu vệ Aji Santoso lần đầu ngồi ghế HLV trưởng!
Kết thúc vòng loại, Indonesia xếp chót bảng E với 6 trận toàn thua, ghi 3 bàn và để lọt lưới 26 bàn. Qatar nhì bảng, hơn Bahrain vỏn vẹn 1 điểm. Ở bảng A, một đội Đông Nam Á khác là Singapore cũng thua thảm với tỉ số 1-7 trước Iraq và xếp chót bảng cũng với 6 trận toàn thua, hiệu số 2/20. Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất giành được 4 điểm nhưng cũng bị loại và xếp chót bảng D.
Theo Báo NLĐ
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.