Tiêu chảy và các bệnh đường ruột đang là những mối đe dọa gia tăng ở những vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Trận lụt dữ dội nhất trong lịch sử Pakistan khiến giới hữu trách nước này hủy bỏ các lễ hội mừng ngày quốc khánh trong lúc Liên Hợp Quốc xác nhận dịch tả đã bùng phát ở những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Giới hữu trách cho biết lụt lội đã giết chết khoảng 1.600 người. Nhiều người bị mất nhà cửa trong khi những người khác phải đi lánh nạn nhưng chưa rõ đã trở về nhà hay chưa.
Những lễ hội bị hủy bỏ trong lúc tiếp tục có mưa lớn ở vùng lâm nạn, nơi mà nhân viên cứu trợ cho biết có tới 6 triệu người cần được trợ giúp.
Các giới chức Liên Hợp Quốc xác nhận ca bệnh dịch tả đầu tiên ở Mingora thuộc quận Swat ở vùng Tây Bắc. Những ca nghi nhiễm khác cũng đã xuất hiện và nhân viên cứu trợ đang chữa trị cho hàng nghìn người mắc bệnh tả cấp tính.
Các bác sĩ nói sốt rét, tiêu chảy và các bệnh đường ruột đang là những mối đe dọa gia tăng. Giới y tế tại một trại cứu trợ ở tỉnh Punjab cho biết thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt là các bệnh đường ruột, tiêu chảy và nhiễm trùng da. Các bác sĩ cũng lo ngại về khả năng bệnh sốt rét sẽ dễ dàng bùng phát tại những nơi nước đọng.
Một tàu của Mỹ với các trực thăng và hơn 1.000 thủy quân lục chiến đã tới để giúp đỡ nỗ lực cứu trợ.
Trong khi đó, người phát ngôn cho cơ quan xử lý thiên tai Pakistan nói: “Có thể sẽ có thêm thiệt hại vì chúng tôi cho rằng sẽ có hai đỉnh lũ lớn trên hệ thống sông Indus.”
Theo DT
Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.