Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng.

Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng.

Đã có một thời gian dài con người không biết hoặc không hề quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Ngay cả trong các xã hội phát triển nhất cũng tồn tại những quan niệm sai lầm về việc tắm rửa và vệ sinh cơ thể. Người ta cứ "hồn nhiên" sống chung với sự bẩn thỉu và các loại mầm bệnh mà không biết lý do tại sao lại có nhiều người chết vì bệnh tật như vậy. Mãi đến thế kỷ 19, con người mới phát hiện ra việc rửa tay có thể cứu được nhiều sinh mạng. Và từ đó, vi trùng mới trở thành kẻ thù số 1 của nhân loại.

 

Thời kỳ sống chung với kẻ thù

Theo những tài liệu y văn cổ xưa, thời La Mã cổ đại, người La Mã đã rất quan tâm đến việc thanh lọc cơ thể và vệ sinh môi trường sống. Họ có thói quen ngâm mình dưới suối nước nóng. Cùng với người Hi Lạp, họ đi tiên phong trong việc đặt các ống dẫn nước sạch tại thành Rome, làm nhà vệ sinh và hố rác ở Ephèse, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau khi đế quốc La Mã suy tàn, người ta quên đi vấn đề vệ sinh.

Đến cuối thế kỷ 18, cũng chỉ có nhà giàu mới có nhà vệ sinh và chậu rửa. Các phòng tắm công cộng đã được xây dựng nhưng lại là nơi để nói chuyện phiếm. Các sách dinh dưỡng lúc ấy dạy người ta nên rửa tay 3 ngày/lần. Vệ sinh cộng đồng là con số không. Trong các thành phố châu Âu, nhiều con đường là nơi để phóng uế và sặc mùi hôi thối. Cùng với đói và rét, các con đường ngập ngụa rác rưởi này trở thành nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong. Năm 1720, 40.000 người (1/3 dân số) Marseille đã chết vì dịch tả. Vào thế kỷ 18, tại Anh, mỗi ngày công nhân làm việc cho đến khi ánh sáng còn cho phép, từ 15 - 16 giờ/ngày và không có ngày nghỉ! Họ sống trong điều kiện bẩn thỉu và các chứng bệnh lây truyền qua đường nước (thổ tả, tiêu chảy...) đã cướp đi sinh mạng của gần một nửa dân số lúc bấy giờ.

Nhận diện kẻ thù

Giữa thế kỷ 19, người ta mới nhận thức được rằng cuộc sống trong điều kiện bẩn thỉu có mối liên quan mật thiết với bệnh tật và những cái chết. Năm 1842, nhà khoa học Edwin Chadwick cho xuất bản cuốn sách "Môi trường vệ sinh của người thợ tại nước Anh". Nhờ sự ra đời của tác phẩm này mà phong trào vệ sinh phát triển ra toàn châu Âu. Cuốn sách nhấn mạnh: việc vệ sinh cá nhân là chưa đủ, phải có các biện pháp cộng đồng. Năm 1848, do dịch tiêu chảy bùng phát tại London, các nhà đấu tranh cho vệ sinh đã vận động thành lập được Bộ Sức khoẻ cộng đồng. Năm 1855, bác sĩ John Snow đã tổng kết được rằng bệnh dịch xảy ra do uống nước của hạ lưu sông Thames, nơi có các cống thải. Chẳng bao lâu sau, London có nước uống sạch và một hệ thống cống nghiêm chỉnh. Các đô thị khác của châu Âu cũng tiếp bước. Tại Paris, cuộc chiến "ống cống" bắt đầu vào năm 1880.

Năm 1847, BS. Ignace - Philippe Semmelweis, người Hungary, phát hiện ra rằng chính các bàn tay chưa được rửa sạch của các nhân viên y tế đã khiến cho tỷ lệ sốt hậu sản dẫn đến tử vong ở phụ nữ tăng cao. Ông đưa ra phương pháp vô trùng bàn tay và vận động chiến dịch "bàn tay sạch" nhưng rất tiếc là không được mấy người tin và nghe theo. Thời kỳ này, người ta chưa biết rằng cử chỉ đơn giản đó có thể ngăn chặn vi trùng lây lan. Y học châu Âu cũng không hề biết đến phát hiện của BS. Semmelweis, nên năm 1924, Louis Ferdinand Céline đã lấy cùng đề tài này làm luận án tốt nghiệp y khoa và được xem như người phát minh khái niệm "vệ sinh" hiện đại.

Cuối thế kỷ 19, Louis Pasteur phát hiện vi trùng là nguyên nhân của bệnh truyền nhiễm. Từ đó, người ta phổ biến chuyện rửa tay trước khi ăn. Dưới áp lực của các nhà đấu tranh cho vệ sinh, "nhà cầu khô" bị loại bỏ. Các thiết bị vệ sinh xuất hiện vào những năm 1880. Con thỏ bàn cầu ra đời để ngăn chặn nước thối của hầm phân bốc lên. Nhưng ban đầu chỉ có các gia đình tư sản mới có các thiết bị vệ sinh này.

Dần dần, nhờ có nhà vệ sinh, vaccin và điều kiện cách ly, nhiều dịch bệnh đã bị cô lập. Năm 1892, sau 40 năm thương lượng, Công ước Sức khỏe quốc tế lần đầu tiên được ký kết để chống bệnh dịch tả. Các quốc gia ký hiệp ước cam kết thông báo cho các nước khác mọi dịch bệnh xuất hiện. Vào đầu thế kỷ 20, Cơ quan Y tế quốc tế, tiền thân của Tổ chức Y tế thế giới - OMS - được thành lập.

Từ khi nhận ra vi trùng là kẻ thù số một, thái độ của con người thay đổi nhanh chóng, thậm chí còn dẫn đến những cơn điên... sợ vi trùng. Nhiều nhà ở Paris từ chối cho các bác sĩ thuê hay buộc các bệnh nhân phải sử dụng lối đi riêng. Năm 1850, ở Pháp, một đạo luật chống nhà ổ chuột được thông qua để ngăn chặn các trận dịch bệnh.

Quan niệm "cáu ghét bảo vệ con người khỏi bệnh tật" phổ biến trong những năm 1950 - 1960 đã dần dần biến mất. Các sản phẩm vệ sinh: xà bông, dầu gội đầu, kem đánh răng... được tiêu thụ một cách chóng mặt. Năm 1960,1/3 số hộ tại Pháp có vòi tắm hay bồn tắm (so với 97% hiện nay).

Cuộc chiến chưa phân thắng bại

Ngày nay, mặc dù đã có những tiến bộ trong công cuộc chống lại vi khuẩn vi trùng nhưng nhiều nguy cơ vẫn tồn tại. Một vài quốc gia vẫn phát triển các bệnh truyền nhiễm tấn công, nhất là bệnh lao và dịch tả. Dù đã có cả một kho thuốc chữa bệnh nhưng các bệnh truyền nhiễm vẫn có nguy cơ gia tăng vì bùng phát du lịch và trao đổi thương mại quốc tế.

Nhiều mối lo mới xuất hiện như vệ sinh thực phẩm với sự gia tăng các bếp ăn tập thể và xuất hiện những thói quen ăn uống mới (như ăn thực phẩm sống...). Sức đề kháng của vi trùng với thuốc kháng sinh trở nên đáng lo ngại. Các bệnh truyền nhiễm do bụi, tiếp xúc tại bệnh viện cũng được nói đến nhiều. Theo một cuộc điều tra tại Loire (Pháp) vào năm 2004, 43% bác sĩ vẫn không chịu rửa tay khi khám bệnh. Năm 2008, tình hình nhiễm bệnh vì chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế tăng cao tại các nước đang phát triển. Để đối phó, Tổ chức Y tế thế giới yêu cầu tất cả các nhân viên y tế phải học cách... rửa tay!

Tuy nhiên, có thể nói chiến dịch vệ sinh đã chiến thắng khắp nơi. Trong các thành phố, rác rưởi không còn nhìn thấy nữa và vệ sinh trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền. Ngày nay, sạch sẽ tuyệt đối còn là mốt thời trang và các sản phẩm diệt vi khuẩn được sử dụng rộng rãi. Nó đi vào đời sống đến mức người ta lo sợ trở thành quá đáng. Nhưng vì quá lạm dụng các sản phẩm diệt khuẩn mà căn bệnh ngoài da eczema cũng gia tăng nhanh chóng. Nó đang tấn công 1/5 trẻ em, chỉ vì tắm rửa quá thường xuyên khiến các hoá chất làm hỏng màng bảo vệ da. Nhiều nhà khoa học lại cảnh báo một đại dịch mới sắp xuất hiện: đại dịch của thế giới siêu sạch!

                                                                            Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục