Một trong số gói thuốc được “thần y” sử dụng.

Một trong số gói thuốc được “thần y” sử dụng.

"Ăn khỏe, ngủ ngon, hết mệt, khỏi đau, béo nhanh, trẻ lại, đẹp lão, trường thọ và đặc biệt là chữa một bệnh, khỏi nhiều bệnh". Đó là lời quảng cáo về bài thuốc "Lục vụ thần tiên" của một cơ sở khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông Tây y kết hợp tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

 

Vị thuốc "Đông Tây y kết hợp"

Theo chỉ dẫn trên tờ rơi, chúng tôi tìm đến nhà bà Kiệm, tìm "bác sỹ Yên", ở xóm Mới, thôn 4, xã Vạn Phúc để khám, chữa bệnh (KCB) về xương khớp. Vừa đi xe máy vào đến sân, một ông trung niên, vóc dáng to cao từ dưới bếp chạy ra đon đả mời chúng tôi vào nhà. Không giới thiệu gì về mình, người đàn ông này chỉ nhìn trước, ngó sau, hỏi bị đau ở đâu, rồi quay ra bảo người bệnh đi theo mình vào phòng trong để khám. Căn phòng rộng chưa đầy 10m2, có kê 2 chiếc giường nhỏ, một tủ thuốc đựng phần lớn là thuốc Tây và một vài loại thuốc Đông y. Trong căn phòng không có vật dụng hay dấu hiệu nào để chứng minh tên tuổi của bác sĩ, cũng không có thông báo về giá cả dịch vụ KCB theo quy định của Bộ Y tế. 


Đang quan sát căn phòng, tôi giật mình khi được "thầy" yêu cầu nằm xuống giường để khám. Sau đó, "thầy" bắt đầu dùng hai tay ấn mạnh vào đốt cột sống lưng, rồi lần mò hết chỗ này đến chỗ khác. Điều hết sức ngạc nhiên, "thầy" không hề nói năng hay hỏi han gì người bệnh là đau ở chỗ nào, mà chỉ có mỗi thao tác "day day, ấn ấn". Tôi tỏ vẻ đau đớn, rồi cho biết chỗ này khi ấn thấy đau, chỗ kia ít đau hơn… Sau khoảng 1 phút sờ, nắn, "thầy" bắt đầu bật một chiếc đèn bàn để bên cạnh chiếu thẳng vào lưng người bệnh. Tôi hỏi "sao phải dùng đèn?", “thầy” giải thích: "Chiếu đèn cho mềm da, khỏi bệnh". Vừa khám, "thầy" vừa bật mí: "Tôi làm ở Khoa Đông y của Bệnh viện Nông nghiệp 1, ở Ngọc Hồi (Thanh Trì) và làm kiểu bán thời gian. Một tuần 2 lần đến bệnh viện vào thứ hai và thứ sáu để họp giao ban, rồi lại về nhà khám bệnh cho người dân. Lương mình chỉ hưởng 50%, số còn lại để lại khoa làm quỹ, tránh dị nghị". Khi tôi hỏi, "thầy" "học chuyên ngành gì và về bệnh viện lâu chưa", thì "thầy" lập lờ: "Mình học Đông y, về làm ở bệnh viện cũng lâu rồi"... Chỉ kịp hỏi đến đó, "thầy" đã bảo: Xong rồi đấy, cậu ngồi dậy, rồi đứng thẳng lên, cúi xuống sẽ thấy khỏi đau. Tôi giả bộ làm theo: "Đúng là hết đau rồi, tài thật, vừa rất đau, giờ lại thấy thoải mái, không đau đớn gì nữa". Lúc này, "thầy" chỉ mỉm cười một cách thần bí.

Sau tiết mục chữa bệnh, "thầy" ngồi vào bàn ghi tên tuổi, địa chỉ của bệnh nhân và đưa ra 2 gói thuốc bảo bệnh nhân lấy về uống sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Cầm gói thuốc trên tay, không thấy bất kỳ thông tin gì về nguồn gốc, xuất xứ cũng như thành phần, liều lượng của thuốc, tôi tỏ ý phân vân, "thầy" trấn an: "Yên tâm, thuốc do nhà làm ra, đây là vị thuốc Đông Tây y kết hợp, rất có lợi cho điều trị bệnh. Cứ lấy về uống, có gì lại đến đây"?!

Chân dung "thần y"

Tìm hiểu tại Bệnh viện Nông nghiệp 1, chúng tôi được biết, không có bác sĩ nào tên là Yên làm việc ở Khoa Đông y. Người đeo mác bác sĩ Yên để khám chữa bệnh theo kiểu Đông Tây y kết hợp, thực chất là anh Lã Quyết Thắng, chồng của bác sĩ Cao Thị Yên, hiện công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Nông nghiệp 1. Anh Thắng không học qua bất kỳ một trường lớp nào của Nhà nước về chuyên ngành đông y, nhưng hằng ngày vẫn tham gia KCB cho người dân.

Một số người dân ở thôn 4, xã Vạn Phúc cho biết: Trước đây bà Kiệm (mẹ anh Thắng) bị bệnh đau xương, đau khớp và được bên thông gia có người làm về Đông y thường qua lại khám, bấm huyệt điều trị cho bà. Về sau, do đường sá xa xôi, bên thông gia có truyền lại cách thức chữa trị để anh Thắng tiện chăm sóc, chữa bệnh cho mẹ. Vì vậy, người dân trong thôn, nhất là các cụ già thường đến nhờ anh Thắng bấm huyệt. Có người khỏi, người không, nhưng dân làng rất ít mua thuốc tại đó, mà chỉ đến nhờ khám, bấm huyệt một cách thông thường và ban đầu anh Thắng cũng chỉ là giúp bà con, chứ không lấy tiền công. Không hiểu thế nào mà bây giờ người dân ở các xã lân cận, thậm chí là ở nhiều tỉnh trên toàn quốc đến khám, mua thuốc về điều trị.

Sự mờ ám còn được thể hiện ngay trong tờ rơi của cơ sở KCB này. Một mặt vừa chỉ dẫn địa chỉ, vừa hướng dẫn sử dụng thuốc rất mập mờ; mặt bên thì ghi những lời quảng bá rất "kêu", bài thuốc "Lục vụ thần tiên" chữa bách bệnh, có minh chứng bằng số lượng bệnh nhân cụ thể, thậm chí có cả bệnh nhân ở nước ngoài..., nhưng dưới cùng lại ghi là BSCKII Cao Xuân Lung. Về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Y tế Thanh Trì khẳng định cơ sở KCB của bà Kiệm chưa đăng ký hoạt động và lãnh đạo Phòng Y tế cũng không nắm được.

Việc để một người mạo danh bác sỹ chữa "bách bệnh" hoạt động trong thời gian dài, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền địa phương và ngành y tế Hà Nội. Rất mong các cơ quan chức năng của thành phố sớm vào cuộc, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

 

                                                                    Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục