(HBĐT) - Năm 1978, theo tiếng gọi của Đảng, ông Nguyễn Văn Chiến ở huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ) cùng 100 thanh niên trong xã lên vùng lòng hồ, xóm Vôi, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) khai phá. Sau 3 năm lao động, ông gắn bó với mảnh đất này và quyết định ở lại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau gần 40 năm, ông đã gây dựng được cơ ngơi với căn nhà sàn lớn nằm giữa 10 ha bưởi Diễn, mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng. Nhưng tài sản lớn nhất đối với ông là nghị lực, ý chí vượt qua gian khổ để cho con cháu học tập.



Ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Vôi, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) bên vườn bưởi sau gần 40 năm gây dựng.

Con đường ngoằn ngoèo từ cảng 3 cấp lên xóm Tháu dốc ngược. Hai bên đường là những căn nhà mới, vườn cây ăn quả sai trĩu cành. Qua xóm Tháu là con đường nhỏ đổ bê tông theo sườn đồi trơn trượt là căn nhà của ông Chiến. Là người Kinh nhưng nhà ông Chiến làm căn nhà sàn theo đúng phong cách của người Mường. Tôi đến cả nhà ông vừa đi lấy măng trên vườn về. ông Chiến chia sẻ: Măng này được trồng từ những năm lên đây lập nghiệp. Hồi đó, trồng theo chủ trương của Nhà nước hỗ trợ. Từ trồng măng, mỗi năm cũng thu được vài chục triệu đồng. Tuy thu hoạch vất vả nhưng giải quyết được những lúc khó khăn. Như hôm nay, cả nhà đi từ 6 - 10 giờ, 4 người thu được 2 tạ măng, bán được khoảng hơn 1 triệu đồng.

 Sau chén trà, ông tâm sự về những ngày đầu lên xóm Vôi, xã Thái Thịnh khai hoang. Sau 3 năm lên khai phá vùng lòng hồ để làm thủy điện, ông đi bộ đội. Xuất ngũ trở về quê, ông nhớ vùng đất lòng hồ Hòa Bình rồi quyết định cùng vợ lên khai hoang lập nghiệp ở xóm Vôi. Ngày đó con đường từ thành phố Hòa Bình lên xóm Vôi chỉ là con đường mòn men theo đồi lên lòng hồ. Những ngày đầu, vợ chồng ông lên chỉ chặt gỗ, đan nứa dựng tạm căn lều rồi phát cỏ, làm đất trồng ngô, sắn, đậu. Ngày làm đủ thời gian, những đêm sáng trăng, vợ chồng ông lên đồi cuốc đất đến khuya mới về. Trồng được cây sắn, cây ngô cực nhọc là thế nhưng việc bán cũng không kém. Để bán được hàng, ông phải gánh gồng khoảng 7 km xuống thị xã Hòa Bình. Mỗi lần xuống phố, vợ chồng ông phải dậy từ 3 giờ, gánh hàng xuống đến nơi thì tờ mờ sáng. Xong việc, ông lại quay về đi làm. Những ngày không có ngô, có sắn, ông chặt củi gánh xuống bán. Bữa nào bán được thì mua được ít gạo, thức ăn lên núi sống.

 Sau những lần trồng mơ, mai, mận thất bại ông quyết định đưa cây bưởi Diễn ở quê lên vùng lòng hồ. Khi mang lên, nhiều người cho rằng, cây bưởi chỉ hợp với dưới xuôi, vùng đất Hà Nội. Trồng đất đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, cây rất khó sống mà quả sẽ không ngon. Trồng được 3 năm, cây cho quả bói. Quả chín, lầu đầu hái thử ông hồi hộp. Khi bóc vỏ quả cho mùi thơm, tép giòn, ngọt. Thành quả ban đầu giúp ông có thêm động lực tiếp tục nhân giống trồng thêm.

 Đưa tôi đi thăm quan vườn bưởi sai quả, ông Chiến chia sẻ: Cây bưởi Diễn ở đây rất hợp, nhất là ở đất xen đá vôi. Cây ít phải chăm sóc, cho quả ngọt. Đến mùa, tư thương lên mua đều khen chất lượng quả hơn nhiều nơi khác. Từ những cây đầu tiên, giờ tôi đã nhân rộng được gần 10ha. Do không có vốn, phải làm dần nên cây có nhiều lứa khác nhau. Năm ngoái, vườn này thu hoạch được hơn 2 vạn quả. Ngoài thu nhập từ bưởi, gia đình còn có nhiều nguồn thu từ hồng, nhãn, ổi, na… Có điều kiện, năm ngoái ông làm đường bê tông giữa vườn để đi lại cho đỡ vất vả.

 Chia tay, anh Nguyễn Văn Huy, con trai ông cho hay: Tài sản của bố mẹ tuy không nhiều nhưng đã để lại cho chúng em ý chí vượt khó, sự chịu khó lao động để có cuộc sống ấm no cho gia đình.

 


                                                                           Việt Lâm

 


Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục