Dù chỉ phải đụng độ với “tí hon” Lecce nhưng Inter không thể tận dụng cơ hội này để tiến bước trên BXH Serie A mà trái lại, họ bất ngờ nhận trận thua “mất mặt” với tỷ số 0-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều này.

Cách đây chừng 1 tháng, Inter, với đà trở lại ấn tượng của mình, đã đè bẹp “tí hon” Lecce với tỷ số 4-1 ngay tại Giuseppe Meazza trong trận lượt đi Serie A. Vì vậy, cuộc đụng độ với đối thủ yếu này trong trận lượt về được coi là cơ hội để thày trò Ranieri tích lũy điểm số trong cuộc đua ở Serie A.
 
 
Mạch chiến thắng ở Serie A của Inter bất ngờ bị chặn đứng bởi “tí hon” Lecce
 
Dù vậy, mọi chuyện đã thay đổi tới chóng mặt khi “gã khổng lồ” thành Milan bất ngờ bị “chàng David” Lecce quật ngã với tỷ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của “lão tướng” Giacomazzi. Đây là thất bại thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tuần của thày trò Ranieri và nó cũng chấm dứt chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở Serie A của Nerazzurri. Có lẽ, những CĐV giàu trí tưởng tượng nhất của Inter cũng không thể tin được rằng Lecce chính là đội bóng chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của họ.

Vòng 20 Serie A

Chủ Nhật, 29/1

Catania 1-1 Parma

Juventus 2-1 Udinese
Fiorentina 2-1 Siena
Lecce 1–0 Inter

Genoa 3–2 Napoli

AS Roma 1-1 Bologna

Chievo 0-3 Lazio

Cesena 0-1 Atalanta

Palermo 2-0 Novara

Thứ Hai, 30/1

AC Milan 3-0 Cagliari

 

Bước vào trận đấu này, HLV Ranieri đã “mạnh dạn” cất sơ đồ 4-4-2 sở trường để tin dùng 4-3-1-2 với sự xuất hiện của Sneijder ở vị trí hộ công, phía sau hai tiền đạo quen thuộc Pazzini và Milito. Trong khi đó, Obi, Cambiasso, Zanetti là bộ ba tiền vệ của Inter.

Mặc dù có đôi chút thay đổi nhưng với lực lượng vượt trội, không mất quá nhiều thời gian để Inter giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với họ lại tới từ “món quà” của các cầu thủ chủ nhà Lecce.

Phút thứ 11, sau đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Benassi của Lecce đỡ bóng vụng về, rất nhanh Milito đã cướp bóng trong chân thủ môn này nhưng cú dứt điểm ở góc rất hẹp của “hoàng tử” đã đi không chính xác.

Phút 24, tới lượt hậu vệ Lecce thi đấu không tập trung để mất bóng vào chân của Sneijder, từ bên ngoài vòng cấm, tiền vệ này tung ra cú sửa bóng kỹ thuật về phía góc cao khung thành, dù vậy, một lần nữa những CĐV Inter phải tiếc nuối khi bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sneijder được HLV Ranieri tin dùng ngay từ đầu
 
Phút 27, Lecce đã có được câu trả lời, từ pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Inter, bóng tới chân Muriel, không chần chừ, cầu thủ thực hiện cú căng ngang cho đồng đội, tuy nhiên, không cầu thủ nào của Lecce đón được đường chuyền này, bóng lăn từ từ qua khung thành Inter một cách đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, Inter cũng biết khẳng định sức mạnh của đội bóng lớn bằng những cơ hội liên tiếp sau đó, từ phút 30 tới phút 33, lần lượt những Samuel, Pazzini, Maicon đều được trao cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số nhưng tất cả đều không chiến thắng được thủ thành Benassi cùng hàng thủ Lecce.

Trong lúc đang hưng phấn nhất, Nerazzurri bất ngờ nhận “gáo nước lạnh” từ đội chủ nhà Lecce, phút 39, cả hàng thủ của Inter đã đứng nhìn Giacomazzi nhận bóng trống trải trong vòng cấm, rất nhanh, “lão tướng” này xoay người dứt điểm hạ gục thủ thành J.Cesar, 1-0, Lecce tạo nên cú sốc trước Inter.

Hiệp 1 trôi qua trong những nỗ lực tới tuyệt vọng của các cầu thủ Inter. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Ranieri đã quyết định rút Sneijder ra sân để tung vào sân Alvarez và quay về thi đấu với sơ đồ 4-4-2, Nerazzurri tiếp tục chiếm thế chủ động trên sân.
 
 
Nhưng anh không thể giúp gì cho Inter, trái lại, đội bóng thành Milan còn phải nhận bàn thua
 
Phút 50, Cambiasso xuất hiện rất đúng lúc đánh đầu tung lưới Lecce nhưng trọng tài xác định cầu thủ người Argentina này đã rơi vào thế việt vị. Phút 70, một lần nữa, “ông vua áo đen” lại lắc đầu với pha lập công của Milito vẫn với lý do tương tự.
Trước hàng thủ tổ chức rất tốt của Lecce, Inter luôn rơi vào tình trạng bế tắc, thậm chí, trong thế bí, HLV Ranieri đã phải tung tiền đạo Zarate thay thế tiền vệ Obi, chơi với sơ đồ 3 tiền đạo, nhưng sự thay đổi đó cũng không giúp Inter cải thiện tình hình.
 
Hơn thế nữa, hàng thủ của Inter liên tục “rung chuyển” trước những pha phản công sắc bén từ phía Lecce, nếu may mắn hơn, thậm chí, “tí hon” phương Nam này đã có thể tìm được bàn thắng thứ 2.
 
Phút 90, thủ thành Benassi của Lecce tiếp tục từ chối cơ hội nguy hiểm sau pha đánh đầu của Pazzini, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Inter.
 

Đội hình thi đấu:

Lecce: Benassi; Oddo, Miglionico, Tomovic; Cuadrado, Giacomazzi (Obodo 78), Blasi, Olivera, Brivio; Muriel (Seferovic 72), Di Michele

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Obi (Zarate 73); Sneijder (Alvarez 46); Pazzini, Milito
 

Bảng xếp hạng Serie A 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Juventus

44

20

12

8

0

33-13

2

AC Milan

43

20

13

4

3

43-17

3

Udinese

38

20

11

5

4

29-16

4

Lazio

36

20

10

6

4

30-19

5

Inter Milan

35

20

11

2

7

30-21

6

AS Roma

31

19

9

4

6

29-21

7

Napoli

29

20

7

8

5

36-24

8

US Palermo

27

20

8

3

9

26-27

9

Genoa 1893

27

20

8

3

9

28-36

10

Fiorentina

25

20

6

7

7

20-17

11

FC Parma

24

20

6

6

8

25-33

12

AC Chievo

24

20

6

6

8

16-25

13

Atalanta

23

20

7

8

5

24-25

14

Cagliari

23

20

5

8

7

16-21

15

Catania

23

19

5

8

6

22-28

16

FC Bologna

21

20

5

6

9

18-26

17

AC Siena

19

20

4

7

9

21-22

18

US Lecce

16

20

4

4

12

21-36

19

AC Cesena

15

20

4

3

13

13-31

20

Novara

12

20

2

6

12

18-40

 
 
                                                                               Theo Dantri

Các tin khác


Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023: Hòa Bình FC hòa liên tiếp trên sân nhà

(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều  3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.

ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là cầu lông và cờ vua. 

Nhiều tân binh góp mặt trong đợt hội quân tháng 6/2023 của ĐT U23 Việt Nam

Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024 nên không bất ngờ khi có thêm nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.

ASEAN Para Games 12: Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự đại hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra vào sáng 2/6, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô của Vương quốc Campuchia.

ASEAN Para Games 12: Các địa điểm thi đấu đã sẵn sàng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại 7 địa điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh.

Bất ngờ với đối thủ chất lượng giao hữu cùng tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nam Mỹ

Tối 31/5, đội tuyển futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Giustozzi Diego Raul đã đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ, với hai điểm đến là Paraguay và Argentina.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục