(HBĐT) - Hàng năm, vào ngày 26/10 âm lịch, người dân Mường Rậm, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) lại tổ chức Tết cơm đe theo truyền thống.




Bà Bùi Thị Nhìn, xóm Đình Vặn, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) chuẩn bị mâm cúng cơm đe. 

"Đây là Tết độc đáo của người dân Mường Rậm, vì chỉ duy nhất người dân ở Lạc Thịnh mới tổ chức Tết cơm đe. Trên mâm cúng Tết bao giờ cũng phải có cơm đe. Cơm được làm bằng gạo nếp thơm, trộn ủ với men bằng lá cây rừng. Đây là thứ quan trọng nhất trong mâm cúng Tết cơm đe với các sản vật sẵn có của núi rừng, gồm măng giang, mướp luộc, xôi đồ, vừng rang. Ngày nay, KT-XH phát triển, sau khi cúng cơm chay dâng lên tổ tiên, các gia đình còn kết hợp cúng lễ cơm mới, gồm các đồ ăn mặn như cá nướng, thịt lợn, thịt trâu nướng, thịt gà luộc, rau đồ...". Bà Bùi Thị Nhìn, một cao niên xóm Đình Vặn, xã Lạc Thịnh chia sẻ về Tết cơm đe truyền thống và phân biệt với Tết cơm mới.

Tết cơm đe thường được các gia đình làm từ chiều 25 hoặc sáng 26 khi chưa có ánh mặt trời. Vì theo quan niệm của người Mường Rậm, lúc tinh mơ là khoảng thời gian linh thiêng và mát mẻ nhất. Mâm lễ dâng lên ông bà, tổ tiên được đặt chính giữa ngôi nhà sàn. Chủ nhà mời thầy mo có uy tín trong làng đến cúng hoặc tự cúng, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật tốt tươi, con người khỏe mạnh.

Sau lễ cúng cơm đe, cơm mới, cả gia đình quây quần, tụ họp bên mâm cỗ, hưởng lộc. Sáng 26/10, anh em, bạn bè thân thích gần xa đến chung vui cùng với gia chủ. Mỗi người đều thưởng thức một chút cơm đe để lấy may mắn, mạnh khỏe. Điều này đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người dân Mường Rậm. Ngày nay, cuộc sống phát triển, ấm no, hạnh phúc hơn, người dân Mường Rậm càng coi trọng Tết cơm đe và luôn coi đó là nét đẹp văn hóa, bản sắc của dân tộc phải gìn giữ, phát huy.

Xung quanh Tết cơm đe ở Mường Rậm có nhiều truyền thuyết khác nhau như: Ngày xưa có một vị tướng đem quân đi đánh giặc. Nhưng trận ấy chẳng may bị thua, ông cùng đoàn tùy tùng vượt qua núi rừng Trường Sơn chạy về vùng Yên Thủy. Đến khu vực xã Lạc Thịnh trời chuyển sang ngày 26/10 âm lịch. Vừa bị đau, vừa đói, vị tướng gõ cửa nhà một người dân tộc Mường xin nghỉ lại. Vì nhà nghèo không có lương thực dự trữ, chủ nhà đành luộc đu đủ và măng giang để vị tướng và tùy tùng ăn tạm. Đang ăn những thứ đó với vừng rang giã nhỏ không có muối chủ nhà chợt nhớ còn ít cơm đe đang ủ, chuẩn bị nấu rượu dùng vào dịp Tết Nguyên đán vội lấy ra mời vị tướng. Sáng hôm sau, trước khi đi, cảm kích trước tấm lòng của người dân ở đây và thương dân nghèo đói, vị tướng đã lập đàn cúng thần cầu mưa. Thật linh thiêng, vị tướng cúng xong thì trời đổ mưa, dân làng ai cũng vui mừng khôn xiết. Biết ơn vị tướng, hàng năm đúng ngày 26/10 âm lịch, người dân ở đây lại tổ chức Tết cơm đe. Vật cúng trong mâm chính là những thứ mà vị tướng đã ăn, nhất là món cơm đe là thứ không thể thiếu. Và cũng thật ngẫu nhiên, cứ đúng vào dịp 26/10 âm lịch hằng năm, ở vùng Mường Rậm trời lại đổ cơn mưa, không to thì nhỏ, làm cho không khí ngày Tết cơm đe càng thêm dư vị.

Hay như một truyền thuyết khác được người dân truyền miệng là ngày xưa, có hai ông lang Cun tên là Cun rậm và Đạo trác đã có công khai phá, dựng lên mảnh đất Mường Rậm, Mường Trác ngày nay. Ông lang Cun là người trị vì, cai quản cả Tổng Rậm, với mong muốn quốc thái, dân an, vì thấy đời sống Nhân dân cực khổ, nhà giàu thì ít, nhà nghèo lại nhiều hơn nên trước khi qua đời, lang Cun dặn lại các dòng tộc, dòng họ và con cháu là thu gặt vụ mùa xong, dân lúc này mới có gạo nếp để ăn và cúng tổ tiên thì làm bữa cơm chay để cúng Thành Hoàng làng, ông bà tổ tiên trong gia đình, cầu sức khoẻ, bình an, làm ăn phát đạt...

Như vậy, với truyền thuyết hay tích nào thì Tết cơm đe của người Mường Rậm, xã Lạc Thịnh đến ngày nay vẫn được lưu truyền, gìn giữ, là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân. Ông Bùi Hữu Cơ, xóm Đình Vặn, xã Lạc Thịnh cho biết: "Phát huy truyền thống, nét văn hóa ẩm thực của cha ông để lại, hàng năm, vào ngày 26/10 âm lịch, gia đình tôi lại làm Tết cơm đe, cơm mới để con cháu sum họp, tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Để con, cháu nhớ về tổ tiên, những người có công với làng, với xóm…”.

Vào ngày Tết cơm đe, bạn bè hay du khách đến các gia đình đều được coi là khách quý, mọi người cùng nhau thưởng thức món cơm đe, nâng chén rượu ngọt chúc nhau sức khoẻ, may mắn, bình an. Đồng chí Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện cho biết. "Tết cơm đe là nét đẹp văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời, được lưu truyền, phát triển đến ngày nay. Đình Rậm và Tết cơm đe đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân xã Lạc Thịnh, những người con Lạc Thịnh dù đi đâu cũng luôn nhớ về ngôi đình linh thiêng và Tết cơm đe truyền thống của quê nhà. Với những ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, đình Rậm, lễ cơm đe đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND, ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh. Để lưu giữ, phát huy, phát triển, trong năm 2022, phòng đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức chuyên đề: "Giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa, dân tộc trên địa bàn huyện Yên Thủy”. Từ đó có những giải pháp, kế hoạch cho việc gìn giữ, phát huy, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa cơm đe nói riêng”.

Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục