“Hôm nay, tôi có thể loan báo như đã hứa rằng phần còn lại của lính Mỹ trên đất Iraq sẽ trở về nhà vào cuối năm nay. Sau gần chín năm, cuộc chiến của Mỹ tại Iraq sẽ kết thúc” - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21-10.

Hơn 4.400 lính Mỹ đã ngã xuống trên chiến trường Iraq  - Ảnh: nationalreview

Như vậy, 39.000 quân Mỹ sẽ rút khỏi Iraq, kết thúc cuộc chiến tốn kém kéo dài gần một thập niên, gây chia rẽ chính trị sâu sắc cho nước Mỹ và tạo ra hố xa cách với các nước đồng minh của Mỹ. Tại Afghanistan, 33.000 quân Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào năm 2012, còn 68.000 quân sẽ được rút vào năm 2014.

Báo Le Monde ngày 21-10, trong bài “Nước Mỹ là nạn nhân của nỗi chán chường chiến tranh” đã nhắc lại sự phân chia phương Tây của Robert Kagan, nhà chính trị học Mỹ, vào năm 2003 khi tổng thống George W.Bush ra lệnh xâm chiếm Iraq. R.Kagan cho rằng: “Người Mỹ đến từ sao Hỏa, còn người châu Âu đến từ sao Kim” với hàm ý người Mỹ là những chiến binh, còn người châu Âu sẽ trở thành những người hòa bình.

Thế nhưng, sau cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, “những chiến binh giờ muốn nghỉ ngơi. Mỹ đang muốn càng nhanh càng tốt thoát khỏi cuộc xung đột vũ trang đã mười năm và không có hồi kết thúc. Người Mỹ đang tự hỏi lý do của sự can dự vào Iraq, Afghanistan và Libya là gì. Người Mỹ đang đau đớn bởi nỗi chán chường chiến tranh”...

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates, khi rời khỏi Lầu Năm Góc cũng đã nói: “Nước Mỹ đang mệt mỏi với mười năm chiến tranh này”. Vẫn theo Le Monde, có hai lý do giải thích “nỗi buồn chiến tranh” này. Một là, cuộc chiến này thiếu một chiến thắng vang dội và rõ ràng. Hai là, mối liên hệ giữa hai cuộc chiến tranh với tình hình kinh tế tồi tệ hiện nay của nước Mỹ.

Theo Reuters, cuộc chiến tại Iraq xem như đã kết thúc nhưng người Mỹ vẫn đang tự hỏi cuộc chiến này có đáng hay không. Tổn thất cho đến nay của hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan ước tính 1.300 tỉ USD. Chỉ tính riêng năm 2012, cái giá phải trả cho sự can thiệp ở Afghanistan sẽ lên đến 120 tỉ USD.

 

                                                                Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục