Ngày 15/12/2009, đại diện Bộ Công an trao bằng khen cho cá nhân, tập thể CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Ngày 15/12/2009, đại diện Bộ Công an trao bằng khen cho cá nhân, tập thể CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Chỉ là những công dân bình thường nhưng từ khi thành lập (năm 1997) đến nay, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu 1 (Bình Dương) đã lập được thành tích đáng nể là phá hơn 300 vụ trộm, cướp, tống tiền... Ngày 15/12/2009, CLB được Bộ Công an trao tặng bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Doanh nhân mê bắt cướp

Không quản trời nắng hay mưa, mỗi buổi sáng các "hiệp sĩ đường phố" đều có mặt tại quán cà phê ở ngã tư Chợ Đình để "canh" tội phạm. Lâu dần, góc quán này trở thành… "trụ sở" làm việc của các anh vì ở đây có thể quan sát bọn cướp giật từ các địa phương dạt tới. Hôm nay cũng vậy, buổi trò chuyện của chúng tôi thường bị ngắt quãng bởi cặp mắt của các "hiệp sĩ" luôn phải nhìn ra đường, quan sát người qua lại, ai phát hiện đối tượng khả nghi là ra hiệu cho đồng đội rồi cùng chạy ào ra, nổ xe máy bám theo mà không đợi phân công.

"Làm sao các anh nhận diện tội phạm được?" - tôi thắc mắc. Các anh cho biết, những tên "đá nóng" xe máy thường mang giày thể thao cho dễ chạy khi bị truy bắt và lúc "đá" được xe bao giờ cũng chạy lạng lách vẻ vội vã. Còn bọn cướp giật dây chuyền thì hay dạo tới dạo lui, cặp mắt cứ dáo dác.

CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa gồm 12 thành viên, trong đó có 6 người thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm đều làm nghề kinh doanh. Anh Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, Đội trưởng) là người có mặt hầu hết trong các thành tích của CLB. Mặc dù là chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng anh lại "say" bắt cướp hơn ai hết. Hải bắt đầu nổi tiếng với vụ một mình khống chế, tóm gọn 3 tên cướp taxi cứu sống tài xế một cách ngoạn mục như một Cảnh sát hình sự thực thụ. Từ đó, người dân ở thị xã Thủ Dầu Một gọi anh bằng cái tên thân thương là Hải “SBC".

Cũng như Hải “SBC", Trần Hoàng Anh (28 tuổi, Đội phó) gia đình có tiệm bún nem nướng nổi tiếng ở thị xã nhưng anh cũng dành nhiều thời gian tham gia bắt cướp. Năm 1998, lần đầu tiên đánh gục và bắt giữ đối tượng đang "thổi" xe máy, từ đó Hoàng Anh đâm ra "nghiện" bắt cướp. Khi biết có CLB Phòng chống tội phạm thì anh đến đăng ký tham gia ngay. Tuy dáng người nhỏ thó nhưng Hoàng Anh rất "lì" khi đeo bám đối tượng.

Có lần, Hoàng Anh cùng một số anh em bám theo 4 đối tượng khả nghi từ thị xã đến huyện Bến Cát, bất ngờ chúng tấp vào một nhà hàng sang trọng "ngồi đồng". Anh em định bỏ về nhưng với con mắt nhà nghề, Hoàng Anh yêu cầu anh em đóng vai xe ôm "gặm" bánh mì đứng chờ phía đối diện nhà hàng để theo dõi. Đúng như phán đoán, sau 4 giờ ăn uống no nê, 2 tên tách nhóm đi "ăn hàng" ở thị trấn Mỹ Phước và bị các anh bắt quả tang.

Vợ Hoàng Anh kể: "Lúc chúng tôi chuẩn bị đám cưới, biết anh mê bắt cướp, gia đình tôi lo lắng, gọi cả hai đến khuyên nhủ đủ điều và ra điều kiện nếu chồng tôi giải nghệ, ba tôi sẽ cho 2 lượng vàng. Lấy vàng về được vài ngày, anh ấy lại rủ tôi mang xuống trả vì chân tay luôn ngứa ngáy". Thời trai trẻ Hải “SBC" từng bị 3 người yêu…"đá" vì hay bỏ rơi bạn gái giữa đường để đuổi bắt cướp.

 

Thường trực với hiểm nguy

 

Cứ thế 12 năm qua, các thành viên CLB xông pha hiểm nguy một cách tự nguyện, tham gia bắt hàng trăm tên cướp giật. Trong nhà các anh treo đầy bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Bình Dương, Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm… Phương châm hoạt động của các anh là "Hễ bắt được một tên tội phạm, xã hội giảm bớt một nỗi lo".

Ngày 26/10/2008, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phát hiện 2 đối tượng giật giỏ, truy đuổi đến xã Tân Ba (Tân Uyên) thì Hải lao lên đạp ngã 2 tên. "Trong lúc đang khóa tay một tên, bỗng xuất hiện một đám thanh niên say xỉn đến cầm đá… đập vào đầu 1 thành viên làm bất tỉnh tại chỗ. Tôi la lên: "Chúng tôi đang bắt cướp", nhưng họ không tin, không cho anh em đưa người đi cấp cứu. May mà Công an xã đến kịp thời giải nguy" - Hải kể lại.

"Máu "hiệp sĩ" đổ là chuyện thường ngày" - vừa nói anh Phạm Văn Khúc vừa kéo ống quần "khoe" những vết sẹo chằng chịt do những lần đuổi bắt cướp bị ép té xe, bị đối tượng dùng vũ khí chống trả… Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cũng từng bị bọn tội phạm dùng dao đâm nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng Công an phường Phú Hòa cho biết: "Sau khi CLB Phòng chống cướp giật phường Phú Hòa gây được tiếng vang, nhiều anh em từ các phường khác tìm đến tham gia. Tôi đang kiến nghị mở rộng mô hình CLB này đồng thời phải có những chế độ cụ thể để mọi người yên tâm cống hiến, chứ như hiện nay, nếu xảy ra tai nạn trong quá trình phá án, những "hiệp sĩ" đều phải tự bỏ tiền túi ra chữa trị thuốc thang, sửa xe thật đáng áy náy". Quả đúng như thế, những người dám xả thân vì sự bình yên của cộng đồng phải được trân trọng, đền đáp xứng đáng

                                                                                       Theo Báo CAND

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục