Không còn cái vẻ mặt nhơn nhơn, kiểu nói cắn cảu, nhát gừng như những ngày đầu bị bắt, gặp lại Vũ Văn Hưng - kẻ đã bắt cóc một nữ sinh để tống tiền sau 3 ngày Tết, anh ta có vẻ tư lự, ít nói và đầy tâm trạng.

Giáp Tết vài ngày, Hưng đã "bắt cóc" cô bạn gái là nữ sinh trung học và yêu cầu gia đình cô phải nộp 100 triệu đồng để chuộc. Sau 32 giờ điều tra vất vả, cuối cùng lực lượng Công an quận Tây Hồ và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã tóm gọn được hắn.

Gặp lại Vũ Văn Hưng, 29 tuổi, trú tại thôn Lịch Động (Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình) ở nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ trong cái lạnh buốt giá của những ngày đầu xuân Canh Dần, trông anh ta có vẻ béo ra, không còn vẻ hom hem như ngày đầu bị bắt. Hôm nay, anh ta ăn mặc cũng tươm tất, sạch sẽ hơn. Hưng bảo, quần áo này là bố mẹ anh ta mới gửi từ quê ra trước Tết 2 ngày. Nói đến bố mẹ, Hưng lại chống cằm ngồi suy tư. Anh ta bảo, chỉ đến khi sa cơ lỡ bước, đến lúc chả còn chỗ nào nhờ vả, bấu víu, thì Hưng mới nghĩ đến bố mẹ bởi Hưng ta đã bỏ nhà đi bụi cả chục năm nay.

Dù được bố mẹ cho ăn học tử tế, được sinh ra, lớn lên trong một gia đình cơ bản, nhưng bản tính của Hưng là ham chơi, đua đòi, nên anh ta sớm sa đà hư hỏng. Sống lang thang xa gia đình quá lâu, đã ngập vào ma tuý và đủ thứ tật xấu trong xã hội. Trong đầu của Hưng chỉ thường trực câu hỏi: "Làm gì để xoay được tiền", chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi thăm bố mẹ, anh em mình ở quê sống thế nào, đau khổ ra sao?. Thế nên mới có chuyện, khi bị bắt về Công an quận Tây Hồ, lúc các điều tra viên lấy lời khai để ghi vào biên bản, phần hỏi tên và năm sinh của bố mẹ, Hưng ngắc nga ngắc ngứ không thể nhớ nổi bố mẹ mình họ gì, sinh năm nào. Không việc làm, lại nghiện đủ các thói hư tật xấu, nên Hưng đã nghĩ ra đủ trò để có tiền. Và trò lên mạng chat để tìm người yêu, sau đó tống tiền gia đình người yêu đã được anh ta ra tay và thực hiện triệt để.

Ngày đầu mới bị bắt, Hưng chưa nghĩ gì, vẫn nhơn nhơn, tỏ ra bất cần và nói năng nhát gừng. Nhưng chỉ qua một đêm, khi phải đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, khi âm thanh nô nức ngoài kia báo hiệu Tết đã sắp gõ cửa, thì lúc đó Hưng mới bật khóc. Bởi đây là lần đầu tiên anh ta bị bắt, lần đầu tiên đón Tết ở một không gian xa lạ, thiếu thốn và đầy lạnh lẽo, Hưng thực sự sợ hãi. Đêm đầu tiên trong nhà tạm giữ với anh ta thật là dài, Hưng thức suốt đêm, đến sáng, khi các điều tra viên vào hỏi cung, anh ta mới quýnh quáng nhờ "các chú Công an nhắn giúp bố mẹ cháu gửi cho cháu vài bộ quần áo và đồ ăn Tết".

Đối với Hưng, 3 ngày Tết trôi qua thật chậm. Suốt thời gian đó, anh ta có thời gian để tĩnh tâm, để ngẫm lại tất cả những gì mình đã gây ra cho bản thân và gia đình. Vẫn nhớ, dịp trước Tết khi gặp Hưng, chúng tôi đề cập đến chuyện tình yêu, về tương lai của anh ta, Hưng vẫn cao giọng cho rằng, tình yêu của anh ta giành cho cô nữ sinh bị bắt cóc, tống tiền là tình yêu thật sự. Và nếu hôm đó Hưng lấy được 100 triệu của gia đình cô, thì anh ta sẽ trang trải hết nợ nần, sau đó còn tiền thì mang đi đánh đề, hòng có vốn làm ăn lâu dài để kết hôn với cô bé. Nhưng sau 3 ngày Tết, Hưng đã nhận ra đó không phải là tình yêu. Và tương lai của anh ta chính là sự bắt đầu làm lại từ bây giờ.Và anh ta đã nhận ra lỗi lầm của mình, biết mình sai ở đâu và đã lên kế hoạch để bắt đầu sửa sai, cho dù có muộn và đầy khó khăn…

 

                                                                                    Theo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục