Tàu cá QNg – 90847TS bị cướp đã về tại cảng Sa Kỳ

Tàu cá QNg – 90847TS bị cướp đã về tại cảng Sa Kỳ

CATP) Cuối cùng, tàu của anh Nguyễn Tấn Luận (39 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 13 ngư dân đã về tới cảng Sa Kỳ. Nỗi kinh hoàng vẫn còn in rõ trên mỗi ngư dân khi bị cướp biển tấn công, bắn trọng thương tại vùng biển giữa Malaysia và Philippines.

 

DƯỚI HỌNG SÚNG CƯỚP BIỂN
Rã rời sau những ngày khổ ải bị bắn, cướp, rồi điều trị vết thương, anh Luận kể lại, ngày 8-4-2011 tàu cá QNg-90847TS, công suất 380 CV, có 14 ngư dân rời cảng cá Sa Kỳ, huyện Bình Sơn tiến thẳng qua vùng biển Malaysia (đã được nước sở tại cấp phép) hành nghề lặn. Trong chuyến ra khơi lần này, tàu của anh đánh bắt gần đầy khoang cá. Trưa 15-5, đang khai thác cá thì bất ngờ một chiếc tàu gỗ khác xuất hiện. Theo thói quen, anh giơ ngón tay trỏ lên chào (cũng là ký hiệu của các ngư dân cho biết đó là tàu và ngư dân Việt Nam). Ban đầu các ngư dân tưởng là tàu cá của người dân địa phương, thế nhưng khi tàu này đến gần, họ thấy một người đàn ông tay cầm chiếc can nhựa đưa lên ra hiệu cho xin dầu. Các thuyền viên trên tàu nghĩ tàu lạ bị hết dầu nên xin. “Các tàu trên biển cả, rủi hết dầu thì tàu khác sẵn sàng hỗ trợ vài can để giúp họ, dù là tàu nước nào. Vì thế tụi tui lấy can dầu ra mũi tàu để đưa cho họ” - anh Luận kể lại.

Tuy nhiên khi thấy một số người trên tàu có trang phục khả nghi, không giống ngư dân, trên khoang lại không có bất kỳ ngư, dụng cụ đánh cá nào, thuyền trưởng Luận linh cảm chuyện chẳng lành, vì vậy anh đưa tay ra hiệu cho tàu lạ không được đến gần, rồi tăng tốc và quay mũi tàu bỏ chạy. Thấy vậy, tàu lạ rồ ga tăng tốc đuổi theo. Một số người trên tàu lạ cầm súng ra ngoài cabin bắn xối xả về phía tàu anh Luận. Các thuyền viên trên tàu kinh hãi, cố nấp vào cabin đồng thời tăng hết ga chạy thoát. Trong khi đó, tàu lạ càng ngày càng áp sát và bắn rát. Các tấm ván gỗ cabin tàu bị đạn xé toạc, một số người trên tàu bị thương. Ngư dân Lê Quang Tư bị dính đạn, máu chảy khắp người. Lo sợ cho ngư dân tiếp tục bị trúng đạn, lại biết không thể chạy thoát, anh Luận đành giảm ga, tắt máy, bước ra ngoài và giơ tay đầu hàng sau gần 30 phút chạy trốn.

Phía tàu lạ có nhiều người lăm lăm vũ khí trong tay nhảy qua tàu bắt toàn bộ ngư dân úp mặt xuống sàn. Bọn chúng lấy tất cả tài sản có giá trị chuyển sang tàu của chúng. Khi bọn cướp bỏ đi, các ngư dân trên tàu bàng hoàng và tìm cách lo cho các thuyền viên bị thương. Một lúc sau, được một tàu cá của Malaysia đi qua dẫn đường, thuyền trưởng Luận điều khiển tàu vào bờ. Sau khi được chở vào bệnh viện băng bó cho ngư dân bị thương, anh Luận đã mượn một ít dầu cùng định vị của một tàu ở cùng quê rồi cho tàu chạy về Quảng Ngãi.

Theo anh Luận, tàu của anh bị cướp 12 điện thoại di động, 3 máy định vị, 1 bộ đàm, 1 máy Icom, 1 máy dò, 20 triệu đồng, 1.000 USD, 1.000 ringgit (tiền Malaysia), 1.200 lít dầu cùng nhiều hải sản khác với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

BỊ CƯỚP SẠCH GIỮA BIỂN KHƠI
Một tàu cá khác cũng bị cướp đã khánh kiệt, tơi tả về đến Quảng Ngãi vào ngày 23-5. Đó là tàu số hiệu QNg-5129TS của anh Trần Văn Dũng ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Anh Dũng kể, tàu xuất bến ngày 15-4, có 14 thuyền viên. Sau khi đánh bắt gần đầy khoang cá, bất ngờ một chiếc tàu gỗ xuất hiện không treo cờ nước nào, nhìn như thuyền đánh bắt của ngư dân, đến sát tàu của anh. Phía tàu lạ ném dây thừng qua, anh Dũng bắt dây và cột vào tàu của mình, bởi nghĩ họ cần hỗ trợ thực phẩm hay dầu. Nhưng khi hai tàu đã cập vào nhau, phía tàu lạ có năm người lăm lăm vũ khí trong tay nhảy qua tàu và dồn các ngư dân vào góc mũi tàu. Sau đó chúng cướp sạch hải sâm, trên 1.000 lít dầu. Các ngư dân trên tàu anh Dũng đành bất lực để họ cướp, bởi những họng súng sẵn sàng nhả đạn. Sau khi bị cướp, anh Dũng phải vay tạm tàu của ông Nguyễn Hoa, đang hành nghề tại khu vực đó, để có nhiên liệu chạy về đất liền.

Anh Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên tàu anh bị cướp tại vùng biển trên, ước tổng thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Anh Dũng và anh Luận đều cho biết tàu của hai anh cũng như nhiều tàu khác ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã có hợp đồng ký kết giữa một công ty có trụ sở tại TPHCM và đối tác Malaysia từ năm 2008 về việc “xuất ngoại” đánh bắt hải sản. Chi phí ban đầu để được đi là 18.000USD, sau đó phải nộp thuế cho phía Malaysia 35 triệu đồng/tháng. Hơn ba năm qua, tất cả thủ tục pháp lý đều phù hợp, ngư dân được cấp thẻ thuyền viên, hộ chiếu... để hành nghề hợp pháp. Tàu sau khi sang vùng biển Malaysia được kẻ màu sơn, cấp số hiệu theo quy định của nước bạn.

Những ngư dân bị nạn cho biết, bọn cướp hoạt động vào ban ngày và chỉ tấn công những tàu đi riêng lẻ. Vì thế hơn bao giờ hết, các tàu cá Việt Nam khi đánh bắt hải sản ở những ngư trường trên cần có sự hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền và sự liên kết lẫn nhau, cùng tránh bị bọn cướp tấn công.

                                                Theo CA TPHCM

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục