Em Đinh Thị Anh Xuân.

Em Đinh Thị Anh Xuân.

(HBĐT) - Sau nhiều năm thi “thăng hạng” chung bảng học sinh giỏi quốc gia, Hoà Bình luôn đứng ở tốp các tỉnh, thành có thành tích tốt. Kỳ thi năm 2013, tỉnh ta đã đoạt 46 giải, trong đó, 45/46 em đoạt giải là học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Trong số này, nhiều em được đánh giá, ghi nhận bởi những thành tích xuất sắc.

 

Đinh Thị Anh Xuân... nhớ mãi kỳ dự tuyển quốc tế

 

Trở về trường sau kỳ thi dự tuyển thành viên thi Ô-lim-píc vật lý quốc tế đầy cam go và căng thẳng, em vẫn thấy lòng tràn ngập niềm vui và có đôi chút hãnh diện. Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa đó cũng là một kỷ niệm ngọt ngào của thời học sinh. “ Học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia trong tốp 40 phải trải qua 2 bài thi lý thuyết (4h/bài) cùng bài thi thực hành (3h/bài). Số học sinh nữ chỉ có 4-5 bạn. Lường được những khó khăn, thách thức lớn nên cô học trò lớp 12 chuyên lý với hành trang giải nhì quốc gia tự nhủ phải dồn hết tâm sức để làm bài. Khó có thể trở thành 6-7 thành viên dự thi quốc tế nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ của em. Gương mặt ánh lên vẻ tự tin, quyết đoán, Anh Xuân đang tiếp tục có các bước chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Đằng sau dáng vẻ bé nhỏ đó, mấy ai biết em cũng có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Cha mất khi em đang học tiểu học, mẹ là giáo viên nên phải tự lực, tự cường khá sớm ngay từ khi học ở trường huyện ở Lạc Sơn, em đã bộc lộ những nghị lực và khả năng ở các môn học tự nhiên. Được sự ủng hộ của gia đình và cô giáo chủ nhiệm, em đã đăng ký dự thi vào chuyên lý. 2 năm học trước, em đã có cả thành công (huy chương vàng Ô-lim-píc Hùng Vương) và cả thất bại (không đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012). Chính điều đó là động lực để em vươn lên giải nhì quốc gia năm 2013 (với 26,50 điểm). Gần 3 năm học ở thành phố, em phải chắt chiu, dè sẻn tiền bạc để ở trọ, sống và học tập, rèn luyện. Em luôn cố gắng để không phụ lòng những bàn tay nhân ái của cuộc đời đã dành cho mình...

 

 

Nguyễn Thị Lệ Thanh - lớp 11 đã thành công

 

                   

 

Năm 2013 được coi là năm thành công ngoài sức tưởng tượng của cô nữ sinh có mái tóc dài này. Em là chủ nhân của 1 trong 2 tấm huy chương vàng của trường tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, giải nhì cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực miền Bắc với số điểm 27,75. Đặc biệt là tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2012-2013, dù đang là học sinh lớp 11, Lệ Thanh đã đoạt giải ba môn sinh học (25,10 điểm). Nhắc đến những thành tích đã giành được thì ít, em nói nhiều về những người thầy, người bạn đã sát cánh cùng em trong những năm tháng ở “trường Hoàng”. Ở lứa tuổi hoa niên với bao bỡ ngỡ trước cuộc sống sôi động, hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, em đã biết điều chỉnh tâm trạng, hành vi để có thể vững vàng “đi qua” từng khó khăn một trong cuộc đời. Những lời sẻ chia, động viên của thầy chủ nhiệm Lê Đức Thọ, sự chỉ dẫn tận tình của thầy dạy môn chuyên Kiều Vũ Mạnh đã giúp em tự tin hơn trong học tập, rèn luyện. Có được động lực từ nhiều phía, em say mê học tập và dành cho môn sinh học một tình yêu lớn. Học ở lớp đã đành, mỗi đêm về trong căn nhà của mẹ ở xã Dân Chủ (thành phố Hoà Bình), em miệt mài với thế giới sinh học: nghiên cứu sách vở, tài liệu, vào trang thành viên sinh học, diễn đàn sinh học. Thời đang học ở THCS Võ Thị Sáu (thành phố Hoà Bình), em đã bao lần có giấc mơ được trở thành học sinh “trường Hoàng”. Nay không chỉ đạt được ước mơ đó, em còn là người đang góp sức tô điểm cho nhưng trang vàng truyền thống nhà trường. Em còn năm lớp 12 với nhiều thử thách đang ở phía trước...

 

 

Đặng Hữu Hiếu chàng trai chuyên toán có chí

 

                   

 

Bố mẹ làm nghề nông (ở Tân Mỹ-Lạc Sơn), điều kiện học tập không mấy hơn bạn bè, thế mà chàng trai Đặng Hữu Hiếu (lớp 12 chuyên toán) luôn khiến mọi người ngạc nhiên và khâm phục. Năm lớp 12, em đã đoạt giải ba môn toán tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013 với 20,50 điểm; giải nhất duy nhất cho tỉnh tại cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay khu vực miền Bắc (27,5 điểm).  Nếu biết rằng, từ khi thi chung bảng toàn quốc, thí sinh Hoà Bình thường ít có cơ hội đoạt giải môn toán quốc gia thì với giải ba này, cũng là một kết quả đáng trân trọng, bởi có được như hôm nay, Hiếu đã có một chặng đường gắn bó với toán khá dài với nhiều công sức. Ngoài sự chăm chỉ, em còn là người say mê môn toán và luôn nắm bắt lấy các thời cơ để được học hỏi, nghiên cứu. Có người bác là giáo viên dạy toán, em đến với môn này bằng sự nghiêm túc của một học sinh trường huyện không có nhiều điều kiện trong học tập. Vì lẽ đó, năm lớp 5 và năm lớp 9, em đều đoạt giải nhất, nhì môn toán cấp tỉnh trong sự hân hoan, tự hào của thầy, cô và nhà trường. Lên THPT, được học ở ngôi trường có bề dày thành tích, Hiếu đã biết tận dụng thời gian, sách vở, sự chỉ dẫn của thầy cô để tiến cùng bạn bè. Học ở thầy cô giáo, bạn bè, em còn dành nhiều thời gian cho đọc, nghiên cứu các tạp chí toán, sách, báo viết về toán, các tấm gương giỏi toán trong nước và quốc tế. Niềm đam mê, chăm chỉ đó đã được đến đáp. 3 năm liền em đều là học sinh giỏi. Hiện nay, em đang dốc sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tự tin trước kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Em dự định trở thành một bác sĩ quân y.

 

 

Vũ Thu Hà phấn đấu từ nỗi vất vả của mẹ

   

                        

 

Cô giáo Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó hiệu trưởng nhà trường, người từng “theo” đội tuyển ngữ văn quốc gia nhiều năm nhận xét: Hà là một mẫu học sinh khá đa năng, thông minh, có tố chất, đặc biệt là đã biết vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt. Kỷ niệm về cô học trò còn có nét mộc mạc, chân chất thôn nữ này là trong một giờ học, em đọc một lòng 9 bài thơ chữ Hán rồi còn giải nghĩa các điển cố. Khi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn vẫn được các thầy, cô giáo ở đội tuyển lịch sử, địa lý mời mọc vào đội hình chính. Tuy vậy em vẫn quyết ở lại đội tuyển văn và đã giành giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nhắc lại chuyện xưa, em vẫn không quên nỗi vất vả của mẹ với những nét già nua trước tuổi của người đàn bà một nách nuôi 4 con ăn học ở thôn Đất Đỏ (xã Liên Sơn, Lương Sơn). Bố mất khi em đang học lớp 7 nên chẳng có nhiều những ước mơ, dự định viển vông. Nguyên chuyện có mặt để thi vào chuyên văn “trường Hoàng” là cả một câu chuyện dài. Khi lên thành phố học rồi, ăn, ở thế nào cũng là cả vấn đề nan giải. May thay, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của thầy, cô giáo và bạn bè, ngôi nhà người bác ruột ở xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình (dẫu đang gặp khó khăn) đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của em suốt 3 năm học qua. Có ý thức học hành, rèn luyện, em đã tiến bộ từng ngày và đã trở thành điểm sáng trong đội tuyển ngữ văn. Cô Yến còn cho rằng: cùng với thành tích trong học tập, Hà còn tạo được ảnh hưởng tốt tới bạn bè còn bởi một hình mẫu của một học sinh ngoan, cầu thị, biết vượt khó. Giờ bạn bè cùng lớp vẫn nhắc mãi lần Hà đoạt giải nhì cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi cấp trường...Em luôn biết vươn lên, cố gắng ở trong từng tình huống, hoàn cảnh. Em đang nỗ lực cho dự đinh trở thành sinh viên trường Đại học luật Hà Nội...

                                                                                            

 

                                                                     Bùi Huy

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục