(HBĐT) - Xa thị thành cô lên bản vùng cao

Niềm vui trào dâng, lung linh nắng ấm

Đào thắm rừng xanh, hoa ban, gió lộng

Xòe lá, xòe hoa chào đón cô về

Những buổi đến trường, lời giảng say mê

Ấm áp tình thương trong đôi mắt trẻ

Phép tính, câu văn - nước nguồn lặng lẽ

Thấm mặn mà tuổi thơ

Nhịp khèn rộn ràng đón ánh trăng mơ

Đấy là lúc cô nhớ nhà, nhớ bạn

Nỗi nhớ người yêu như đất rừng nắng hạn

Nhưng lại thương đôi mắt trẻ mong chờ

Năm tháng ngọt ngào hoa nở lòng cô

Lớp lớp đàn em đến chân trời mơ ước

Hạnh phúc lớn lao không gì nói được

Dân bản nhận là cô giáo vùng cao.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục