(HBĐT) - Mường em phụ nữ tóc dài

Mùa cày, mùa cấy tóc cài trên lưng

Tuần ươm giống, tháng trồng rừng

Sợi bên cánh võng, ngát lừng hoa chanh

Cuốn theo mầm nụ đầu cành

Sợi nào vào đất kết thành yêu thương.

Tóc dài gió cuốn con đường

Sợi buông, sợi rối, sợi vương cánh hồng.

Uốn theo mây núi bềnh bồng

Ngô nương bắp ngọt, sắn trồng bùi thơm.

Thân thương mái tóc quê hương

Đẹp thay dáng đứng đất Mường xinh tươi.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục