Hòa Bình có: Bi, Vang, Thàng, Động

Hết giặc rồi cuộc sống đổi thay

Núi cao - cao ngất tầng mây

Rừng xanh - xanh thẳm sương bay sớm chiều

Kim Bôi nay đã hết đói nghèo

Đường bê tông đến từng xóm nhỏ

Nhà cao tầng hoa nở bên cửa sổ

Tiếng cồng chiêng vang vũ điệu quê hương

Nắng thu vàng hoa trái ngát thơm

Vàng khắp cánh đồng báo mùa lúa mới

Tiếng loa đầu làng vang bài ca đi tới

Xây dựng quê hương Mường Động đẹp giàu

Dân quê mình thân ái thương nhau

Cảnh đói nghèo đã vào dĩ vãng

Kim Bôi quê mình một lòng theo Đảng

Đoàn kết chung tay xây dựng cuộc đời

Mường Động quê mình đẹp lắm người ơi.


Phạm Minh Hằng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục