Nơi quê hương xứ Nghệ, làng Sen
Thuở ấu thơ Xuân Cung lớn lên
Thời tuổi trẻ hiền tài, trí lớn
Vượt đường trường cứu nước, thương dân
Dân đói rách, lòng Người chẳng yên
Quyết ra đi tìm đường cứu nước
Rời bến Nhà Rồng, vươn bốn biển
Học và làm, tâm trí vững bền
Sang các nước... Pháp, Mỹ, Á, Âu
Làm cu ly phụ bếp trên tàu
Để rồi Người tìm ra chân lý
Một chân lý tươi sáng bền lâu
Bôn ba lặn lội... Bác đến nơi
Hồn "sông núi” - ánh đuốc - "mặt trời”
Mác - Lênin thiên tài vĩ đại
Độc lập - tự do, chân lý rạng ngời
... Bác về, Đảng chân chính ra đời
Nước Nam ta rực ánh mặt trời
Dân sung sướng, cơm no áo ấm
Muôn năm ghi nhớ công ơn Người
Bác sống trong lòng triệu triệu dân
Khắp năm châu tôn kính vô ngần
Tháng Năm về, yêu thương tha thiết
Bác Hồ trọn đời vì nhân dân.

Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục