Tháng Sáu về gọi mùa lúa chín
Cánh đồng vàng trải khắp miền quê
Thương bao người vất vả sớm khuya
Một nắng, hai sương lúa thì con gái
Trải màu xanh bát ngát cánh cò bay.
Lúa trổ bông nghe tiếng sấm vang rền
Con nước ngập bờ mong con lũ qua nhanh
Ngày nắng lên, lúa đã nặng hạt trĩu vàng
Bức tranh mùa màng no ấm quê hương
Cả miền quê rộn rã những con đường
Người gánh gồng, xe bon bon lăn bánh
Chở hạt vàng về những sân phơi
Những căn nhà vui ấm tiếng cười
Bưng bát cơm thơm nhớ người trồng cấy
Bao tháng ngày chăm bón chờ mong.
Mùa gặt về, tôi trở lại quê hương
Nhớ mẹ, cha, nhớ bao người đã khuất
Đời cháu con vẫn làm nên mùa gặt
Tiếp nối vun trồng trên mảnh đất cha ông
Bao tháng năm gắn bó với ruộng đồng
Mùa tiếp mùa, cây trái trổ bông.
Đất thương người chắt chiu màu mỡ
Nuôi sống bao đời từ thuở hồng hoang
Vẫn cho ta bao đồng lúa hạt vàng
Làm nên dân tộc anh hùng sáng mãi Việt Nam. 

Bùi Mãnh Liệt


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục