Bóc tờ lịch
Nhẹ tay ta chạm vào tháng Bảy
Cảm xúc ùa về trong tháng Bảy bão dông
Cái nắng ròn tan hoang ngải hương đồng
Bất chợt... trời đổ cơn mưa dông xối xả
Rồi lạnh lùng tắt lịm phút cuồng phong.
Thành phố hiện ra trong sắc mới sáng trong
Những con phố, những cây cầu sừng sững thân quen
Nối đôi bờ sông thương vần vũ
Phố Thịnh Lang trong tay ấm Đà Giang
Nơi non cao Bác nhìn ngắm bản làng
Thành phố đất Mường trong sử vàng oanh liệt
Thời đẻ đất ông cha ta đã biết
Đánh giặc, lập cư bảo vệ nước non mình
Tháng Bảy hôm nay nặng nghĩa ân tình
Tháng ghi nhớ ngày thương binh - liệt sĩ
Những người con bất tử hy sinh
Đã xả thân cho Tổ quốc mình
Để hôm nay đất nước được thanh bình
Sánh vai cùng năm châu bốn bể
Để mùa về ...! Trên những cánh đồng đôi tay mẹ cấy
Thêu dệt quê hương trong sắc mới đổi thay
Bầy trẻ thơ ríu rít hạ đắm say
Mùa hạ ơi! Nắng vàng tươi phơi phới
Trên cung đường ngày mai ta đi tới
Một niềm tin hương sắc mới Hòa Bình.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục