Sau 4 năm gia nhập quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu với quân Pôn Pốt tại nước bạn Campuchia, anh trở về TP HCM lao vào trận tuyến mới. Anh "biến" ngôi nhà nhỏ của mình tại địa chỉ 192/6 CMT8 (phường 10, quận 3) trở thành mái nhà bình yên của nhiều trẻ em mồ côi, lang thang. Cũng ở mái ấm này, anh giúp nhiều nô lệ "nàng tiên nâu" cai nghiện…

Được sự giới thiệu của bà Nguyễn Thị Phương, chúng tôi tìm đến khu phố 4, phường 10, quận 3, tìm gặp anh Nguyễn Hoàng Mai, 49 tuổi, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố (tổ 40, khu phố 4), người theo bà Phương cho biết: "Rất hiệp nghĩa, luôn hết lòng với những cảnh đời cơ nhỡ cần sẻ chia". Khi chúng tôi đến là lúc anh Mai vừa đi tuần tra về.

Trước sự thán phục của bà Phương về những hình ảnh của một thời quá vãng cảnh "đàn ông chưa vợ nhưng dám cưu mang đám trẻ đứa mồ côi, đứa bụi đời, đứa bị cha mẹ bỏ rơi lúc còn đỏ hỏn", anh khiêm tốn nói: "Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo đông anh em nên tuổi thơ rất cơ cực. Bởi vậy tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của những đứa trẻ phải sống nơi đầu đường xó chợ với gánh nặng cơm áo gạo tiền trĩu vai… Ngày ấy có quá nhiều đứa trẻ không có tuổi thơ, tôi thương lắm nhưng hoàn cảnh lúc ấy quá khó khăn nên chẳng thể giúp được gì. Đến khi được cô Phương hỗ trợ, tôi mới mạnh dạn đón nhận các em. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, đâu có gì đáng kể!".

Từ nhiệt tâm của anh Mai mà chị em con bé Miên, bé Óc Tiêu bị cha mẹ bỏ rơi; chị em bé Tuyết Nga, Tuyết Vân mẹ chết, cha sống lang bạt kỳ hồ; rồi thằng cu Hưng đánh giày sinh ra không biết mặt cha mẹ, bé Loan 9 tuổi cha lấy vợ bé, mẹ đi bước nữa nên sống bất cần đời… có được tổ ấm. "Được chú Mai an ủi, động viên, khích lệ, xem như con cháu trong gia đình mà sắp nhỏ cảm nhận được tình yêu thương, từ đó các cháu nỗ lực sống tốt". Sau những trải bày, bà Phương báo tin vui: "Các cháu bé từng ở nhà chú Mai giờ đây đều có việc làm ổn định, có cháu lập gia đình, sống hạnh phúc và quay ngược lại giúp chúng tôi lo cho các thế hệ đàn em khốn khó". 

Anh Mai và bà Phương đang bàn việc giúp đỡ một đối tượng cai nghiện vừa hồi gia để người này không bị tái nghiện.

Năm 2001, sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" với đám trẻ bất hạnh, anh Mai lao vào trận chiến khốc liệt hơn trước rất nhiều. Năm 2001 là thời điểm cơn lốc ma túy bùng nổ, một số thanh, thiếu niên ở gần nhà anh Mai bỗng chốc trở thành con nghiện, anh Mai đã tận tình gặp gỡ, hướng dẫn cai nghiện. Nhờ tấm lòng của chú ấy mà nhiều cháu lầm lạc biết dừng lại, ăn năn".

Những năm gần đây, tệ nạn ma túy ở khu phố 4 hạ nhiệt, các cháu mồ côi lang thang cũng đã trưởng thành nên mái nhà nhỏ của anh Mai không còn là điểm dừng của các em và đối tượng nghiện. Được thảnh thơi, anh Mai tham gia đội dân phố, ngày đêm tuần tra canh giữ sự bình yên cho khu phố.

Bà Nguyễn Thị Phương nói về anh bằng tất cả sự tự hào: "Chú Mai rất tích cực với mọi công tác xã hội tại địa phương như vận động bà con đóng góp các quỹ xã hội, hiến máu nhân đạo, nhường cơm xẻ áo với người nghèo, người già cô đơn đang được chăm sóc tại cộng đồng". Vì những nghĩa cử sống đẹp ấy, anh Nguyễn Hoàng Mai đã được lãnh đạo phường 10 và UBND quận 3 tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen ghi nhận những đóng góp, cống hiến của anh trong sự nghiệp gìn giữ, bảo vệ sự bình yên của thành phố

                                                                            Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục