Ở khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngoài những trò chơi mang tính giáo dục, còn có cả những trò chơi mang tính chất cá cược được - mất. Thoạt nhìn thì có vẻ ngon ăn nhưng thực tế để kiếm được đồ vật là không hề dễ dàng. Tuấn Anh, một cậu bé chơi ở đây than, chỉ trong vòng 15 phút chơi đã phải bỏ ra 70.000 đồng để mua xèng mà vẫn chưa nhận được đồ vật nào.

Kiểu trò chơi có thưởng, ăn thua với những phần thưởng có giá trị không chỉ xuất hiện tràn lan ở nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại tại TP Hồ Chí Minh mà còn công khai len lỏi vào các chương trình chiếu phim truyền hình của một số đài truyền hình địa phương… nhằm dụ người chơi dùng tài khoản trong điện thoại nhắn tin dự đoán để mong đoạt lấy phần thưởng trị giá cả triệu đồng. Dù chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, nhưng nhiều người đã cháy túi bởi các kiểu trò chơi có tính chất cá cược, được mất này và đây chính là kiểu kinh doanh đem lại siêu lợi nhuận cho các đơn vị tổ chức.    

Đẩy xèng trúng thưởng tiền triệu

Khu vực đặt các trò chơi dành cho trẻ em có tên “Thế giới tuổi thơ” ở trung tâm của khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngoài những trò chơi mang tính giáo dục, còn có cả những trò chơi mang tính chất cá cược được - mất. Cụ thể là trò chơi đẩy xèng. Với trò này, mỗi máy có 4 cửa để 4 người chơi cùng lúc, mỗi cửa có một khe nhỏ bỏ vừa một đồng xu, đồng xu sẽ rơi xuống mặt phẳng dưới đáy, sau đó sẽ được thanh gạt đặt trong máy đẩy dồn ra phía ngoài. Phía trên những đồng xu ở mỗi cửa luôn có những chiếc điện thoại đắt tiền, cỡ 1 - 2,5 triệu và những đồ vật có giá trị khác như máy nghe nhạc MP3; bộ tai nghe, đồng hồ điện tử…

Mỗi lần chơi, người chơi phải bỏ 10.000 đồng mua 6 thẻ (đồng xèng) sau đó bỏ lần lượt từng đồng xèng vào máy. Nếu thang gạt đồng xèng rơi xuống đẩy tiếp những đồng xèng ở dưới rơi xuống khe, người chơi có quyền được nhặt những đồng xèng đó để chơi tiếp, còn khi may mắn đồ vật rơi xuống thì người chơi có quyền được hưởng.

Thoạt nhìn thì có vẻ ngon ăn là thế nhưng thực tế để kiếm được đồ vật là không hề dễ dàng. Bởi dù gì thì máy cũng đã được lập trình sẵn. Tuấn Anh, một cậu bé chơi ở đây than, chỉ trong vòng 15 phút chơi đã phải bỏ ra 70.000 đồng để mua xèng mà vẫn chưa nhận được đồ vật nào.

Cạnh Tuấn Anh, mấy đứa trẻ khác cứ chụm đầu vào cái máy, nhìn đồ vật đặt bên trong rồi chặc lưỡi tiếc rẻ vì không còn tiền để chơi. Ngồi tại đây gần nửa giờ, chúng tôi đếm được có tổng cộng hơn chục người chơi, phần lớn là trẻ nhỏ nhưng tuyệt nhiên không ai đạt được đồ vật gì bên trong. Trong khi số tiền phải chi cho trò chơi có vẻ ngon ăn này tính sơ cũng lên tới vài trăm ngàn đồng.

Trò chơi này không chỉ cuốn hút trẻ em mà ngay cả người lớn, có cả các bậc phụ huynh cũng bị thu hút bởi tính hiếu kỳ. Anh Dũng, quê Đồng Nai, cha của hai đứa trẻ đang chơi tại đây cũng không cưỡng lại được khi đi qua cỗ máy đồ chơi này. Vét hết những đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi để mua xèng, anh Dũng cho hay: “Mới chơi có một lát mà đi đứt mất trăm ngàn. Chiếc điện thoại đã nhô ra được một 1/3 rồi chắc chỉ cần vài lần mua thẻ nữa là có thể giật được, tiếc là hết sạch tiền mất rồi”.

Những trò chơi bạo lực sẽ ảnh hưởng không tốt tới trẻ em.(ảnh minh họa)

Đang dán mắt vào máy trò chơi này thì vợ anh tới túm áo lôi đi, đành ngậm ngùi bước đi nhưng anh Dũng vẫn ngoái đầu lại nhìn ra chiều tiếc nuối lắm. Khu vui chơi này chỉ rộng chừng vài trăm mét vuông nhưng đặt tới 4 máy trò chơi này, vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày lễ tết, lượng người tham gia vào trò chơi mang tính chất cá cược này càng đông. Chứng kiến những cảnh ấy, nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lắc đầu ngao ngán!

Game nào cũng… có súng

Đặt chân vào tầng 4 tòa nhà Diamond Plaza, chúng tôi lại lạc vào một thế giới của những trò chơi vui nhộn, nhưng mang đầy tính chất cá cược. Tất cả các trò chơi ở đây, nếu muốn chơi đều phải mua xèng, giá xèng cũng không hề rẻ, tới 3.000 đồng/xèng và mỗi lần chơi, phải mua ít nhất 10 xèng.

Với trò Goldfish Story (dùng vợt săn cá hoặc dùng súng bắn cá), máy chơi trò săn cá được thiết kế giống như chiếc tủ lạnh đặt nằm, phía mặt trên là một màn hình điện tử rộng cả 100 inch, bày biện khung cảnh hồ nước với nhiều loại cá bơi lội tung tăng, trên lưng mỗi chú cá ảo này có ghi số điểm. Mỗi lần chơi người chơi bỏ từng đồng xèng vào máy, sau đó điều chỉnh vợt, nếu chụp trúng chú cá thì đồng xèng sẽ rớt xuống khe, và họ được quyền nhặt xèng chơi tiếp, nếu không vợt trúng cá, xèng sẽ nằm lại trong máy. May mắn bắt được những chú cá có nhiều điểm, cứ 10 điểm người chơi được đổi 1 đồng xèng.

Cạnh đó, các trò chơi game khác trên máy tính với tên gọi rặt bằng tiếng Anh như The house of the dead, Vampire night, Time crisis, Happy ball, Daytona2 USA, Percussion freaks… Cách thức chơi cũng tương tự. Tuy nhiên hầu hết những trò game này đều mang tính bạo lực khi ở mỗi máy chơi đều có đặt từ 1 tới 2 khẩu súng bằng nhựa, nếu người chơi trò bắn súng hay đi săn thì trực tiếp cầm súng rê qua rê lại qua màn hình cứ như là đang chinh chiến thật. Điểm chung của tất cả trò chơi ở đây đều dùng xèng với chung một mức giá và người chơi dù có thắng cũng không được đổi xèng tại quầy để lấy tiền mặt mà chỉ có thể dùng nó để chơi những trò khác hay sang bán lại cho người cùng chơi.

Ngoài lứa tuổi thiếu niên, tới đây chơi còn có nhiều người lớn. Theo chị Thảo Vy, SV năm 3 Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, người thường xuyên lui tới đây, mỗi lúc thấy căng thẳng chị lại tìm tới đây để thư giãn, nhưng rảo qua rảo lại chừng 1 tiếng mà tốn mất 60.000 đồng mua xèng. Còn anh Tuấn, nhân viên hành chính của một công ty ở quận 3 cũng hay tới chơi vào các buổi chiều cho rằng: Mỗi trò chơi ở đây có cái hay riêng, nhưng nói chung là tốn tiền lắm, nếu không có tiền trăm thì không nên bước vào nơi này.

Anh Tuấn chia sẻ, mới có một lúc mà anh đã “đốt” hết mấy chục ngàn. Xung quanh các máy trò chơi này thậm chí có cả em nhỏ chừng 4, 5 tuổi cũng được bố mẹ dắt tới chơi. Song ánh mắt hồn nhiên của chúng cứ dán vào những khẩu súng điện tử hay màn hình máy tính đang nhấp nháy một cách đầy mê hoặc cuốn hút.

Chứng kiến những vẻ mặt bơ phờ và đầy tiếc nuối sau khi đã thua sạch tiền của cả người lớn, trẻ em đến chơi ở đây đủ thấy một điều: Tại sao các chủ máy dám bỏ ra cả trăm USD để thuê mỗi mét vuông sàn/tháng tại các trung tâm thương mại hạng sang như vậy chỉ để đặt vài cái máy chơi game mà nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là “ba cái trò vớ vẩn”

 

                                                                              Theo Báo CAND

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục