CCB Nguyễn Văn Nhĩ, Chủ tịch Hội CCB phường Thịnh Lang kể chuyện truyền thống với thế hệ trẻ bên danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Chủ tịch nước tặng thưởng cho xã Thịnh Lang.
(HBĐT) - Là con em phường Thịnh Lang (TPHB) thế hệ sinh ra sau ngày giải phóng nhưng tôi đã từng được các ông, bà, các cựu quân nhân kể về lịch sử quê hương. Nói về lịch sử quê mình, ông nội tôi (nguyên xã đội trưởng thời kỳ kháng chiếng chống Mỹ) hết mực tự hào bởi nhân dân Thịnh Lang đã làm tròn vai hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. Ông kể:
Trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968) của Mỹ ra miền Bắc, do có vị trí quan trọng về chiến lược quân sự, Thịnh Lang đã trở thành trọng điểm bắn phá của địch. Chúng đánh phá nhiều trận, chủ yếu vào ban đêm. Tiêu biểu là trận ném bom xuống bến bãi Mĩa, xóm Thịnh Minh vào ngày 27/3/1967 làm 2 người chết, 6 người bị thương, cháy nhiều nhà cửa, tài sản. Tiếp đó, đêm ngày 12/10/1967, máy bay Mỹ đã trút bom xuống xóm A1 làm 15 người chết (8 trẻ em), 10 người bị thương và nhiều tài sản. Trong đó có gia đình có 7 người, chỉ còn lại 1... Tính từ tháng 9/1967 - 3/1968, địch đánh phá Thịnh Lang 10 lần. Biến đau thương thành hành động, từ sự hỗ trợ của Tỉnh đội, Huyện đội, các đơn vị trực chiến của xã được trang bị súng phòng không 12,7 mm, 14,5 mm và 20 mm để đánh trả máy bay Mỹ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị khác hình thành một lưới lửa phòng không dày đặc. Đêm 2/11/1967, bị dân quân xã đánh bất ngờ, máy bay Mỹ hoảng loạn ném một loạt 16 quả bom xuống khu vực bờ sông Đà và vội rút quân. Mặc dù thường xuyên bị máy bay Mỹ oanh tạc nhưng tư tưởng nhân dân vẫn ổn định, nỗ lực lao động sản xuất, thức dậy từ 1- 2h đi làm đồng để kịp buổi sáng sơ tán người và trâu, bò. Đây là thời kỳ Đảng bộ và nhân dân Thịnh Lang giành giật với máy bay Mỹ từng giờ, từng phút để giữ vững tiến độ sản xuất. Tính đến tháng 5/1968, dân quân Thịnh Lang đã tham gia chiến đấu 34 trận, phối hợp với các lực lượng phòng không thị xã nổ súng đánh trả máy bay Mỹ đến gây tội ác. Trong giai đoạn này, toàn xã có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đợt giao quân lớn nhất vào năm 1968 với 32 ĐV-TN lên đường vào
Đến năm 1972, trước nguy cơ phá sản kế hoạch “Việt Nam hoá chiến tranh”, Mỹ vội vã huy động không quân ngang nhiên ném bom trở lại miền Bắc hòng cứu vãn tình thế. Trước tình hình mới, nhân dân Thịnh Lang trở lại nếp sống thời chiến. Các tổ trực chiến của xã được trang bị thêm súng phòng không, 3 khẩu pháo cao xạ và xã thành lập một đơn vị cối 82 của các nữ dân quân thực hiện đánh địch ở mặt đất. Quân dân Thịnh Lang đã hoàn thành nhiệm vụ đón lõng máy bay địch khi chúng xâm phạm bầu trời địa phương và phối hợp đánh hàng trăm trận. Trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm, đơn vị trực chiến phối hợp với các đơn vị bảo vệ thị xã bắn rơi máy bay F4 của địch. Với thành tích này, Bộ Tư lệnh QK 3 đã tặng bằng khen cho dân quân xã. Giai đoạn 1973 - 1975, Thịnh Lang đều hoàn thành vượt mức nghĩa vụ thực phẩm cho Nhà nước với các phong trào sôi nổi “thanh niên ba sẵn sàng”, “phụ nữ ba đảm đang”, tích cực sản xuất chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Xã đã làm nghĩa vụ 263,4 tấn lương thực, 32,4 tấn thực phẩm, 9.603 tấn mía, 34.400 đồng và đóng góp cho lực lượng trực chiến của xã nhiều ngày công, lương thực. Trong kháng chiến chống Mỹ, Thịnh Lang đã tổ chức 54 đợt tuyển quân, tiễn 134 thanh niên lên đường chiến đấu, 22 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 37 đồng chí để lại một phần xương máu trên chiến trường. Với những thành tích đó, Đảng bộ, nhân dân Thịnh Lang đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1998 được Chủ tịch nước tặng hưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền
Vào mỗi dịp kỷ niệm đại thắng 30/4, niềm phấn khởi, tự hào lại hiện lên trên khoé mắt những bậc cao nhiên, trong tiếng ríu rít nô đùa của con trẻ, trong rực màu cờ đỏ sao vàng của lá cờ Tổ quốc. Thịnh Lang đang viết tiếp trang sử hào hùng, vững bước về phía trước với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ.
Cẩm Lệ