Đông về...! Gió lạnh heo may

Làn gió đông sang thắm đường cày

Trời rắc mưa giông, màu xanh vươn dậy

Hoa trái mượt mà tươi mát lúa đồng ta.

Nơi em về bát ngát bờ xa

Con đường quê vẫn rì rào lá biếc

Thoảng hương nồng ngan ngát gió hương say

Cái lạnh đầu đông em có hay?

Thành phố bên sông vẫn ồn ào sôi động

Hối hả dòng người xuôi - ngược xe qua

Nơi công trường vang rộn tiếng ca

Tiếng máy reo nơi khung trời anh đợi

Bầu trời sao vần vũ mây trôi

Bao công trình những tòa nhà vời vợi

Sừng sững vươn trời trong sắc mới ngày mai

Khởi sắc tương lai về thành phố loại hai

Bao đổi thay trên đất Mường tươi đẹp

Dáng đứng tự hào thành phố mới khai hoa.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục