Em cùng anh về thăm lại dòng sông

Nơi năm xưa anh chặn dòng nước lũ

Sông Đà hôm nay long lanh sắc đỏ

Tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng

Điện sáng lung linh rực rỡ nụ cười

Tiếng hát ngân vang lay động lòng người

Như gọi ta nhớ về huyền thoại

Những ngày gian khổ đắp đập ngăn sông

Ngày hội cầu ngư - ngày hội cá tôm

Nơi hội tụ, tỏa lan điều mong ước

Nước hồ xanh như mắt em xanh biếc

Trên bến, dưới thuyền rộn rã niềm vui

Nuôi thả cá tôm - nguồn lợi muôn đời

Sông vẫn ngày đêm êm đềm xuôi chảy

Từng đàn cá tôm tung tăng đùa vẫy

Thương hiệu sông Đà - thương hiệu cá tôm...

Em gái Mường ta hai má ửng hồng

Nhịp cồng chiêng theo tay em trầm bổng

Âm vang núi rừng truyền đi khát vọng

Hòa Bình đẹp giàu, hạnh phúc, ấm no...


Thế Ngọc


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục