Chênh vênh bên núi nhà sàn
Mái nghiêng tàu cọ, óng vàng phên tranh
Cửa đan nắng, cột tròn quanh
Sàn thơm gỗ núi, bếp canh khói chiều
Cầu thang chín bậc gió leo
Dưới sàn cối gạo nhịp theo suối làng
Khách thăm, chủ chải chiếu nan
Rượu cần vấn vít vui tràn bên nhau
Nhà sàn giờ đã về đâu?
Lưa thưa đứng giữa muôn màu cây xanh
Nhà lầu dãy dãy lên nhanh
Nhà sàn trẻ mãi trong lành không gian
Cánh ong sóng sánh nhà sàn
Đêm trăng câu ví mênh mang nghĩa tình
Tiếng chim đánh thức bình minh
Nhà sàn thấp thoáng rung rinh nắng đồi.


Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục