Nắng trưa như để cạn hè

Mây chiều xuống thấp gọi về cõi thu

Cúc vàng gọi gió vi vu

Ve ngân sót lại tiếng ru lạc đàn.

Quê hương gió núi mây ngàn

Con sông Đà chảy ngút ngàn đập cao

Bồng bềnh mây nước chênh chao

Thủy điện lớn mạnh khát khao bao đời

Con sông gắn bó đẹp tươi

Ngày thêm lớn mạnh cùng người dựng xây

Hòa Bình thành phố miền Tây

Danh lam thắng cảnh mê say đất Mường

Gọi thu về với đồi nương

Về thành phố mới, quê hương đẹp giàu.



Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục