Tổ quốc gọi thầy lên đường đánh Mỹ

Tạm biệt trường xa, giáo án thân yêu

Tạm biệt làng quê thơm khói lam chiều

Xa đồng nghiệp bao năm gắn bó.

Chiến trường xưa ngập tràn bao gian khó

Nắng Trường Sơn hầm hập xém cỏ cây

Đạn bom rơi chát chúa đêm ngày

Chất hóa học mù sương màu chết trắng

Bao máu xương đổi lấy ngày toàn thắng

Máu anh hùng đỏ thắm dãy Trường Sơn

Nấm mộ hoa thoảng hương khói ru hồn

Phần cơ thể gửi lại nơi tiền tuyến

Nỗi xót xa lòng thầy thêm xao xuyến

Đồng đội của thầy nằm lại dưới cỏ non

Đã khắc sâu vào tâm trí sắt son.

Thầy trở về mái trường xưa em hát

Nạng bên hông trang giáo án sớm trưa

Vết chân tròn lặng lẽ dưới nắng mưa

Thầy truyền dạy các em bao kiến thức

Giáo dục tuổi thơ trí dũng, gan bền...

Lời của thầy, lời cha ông thuở trước

Bốn ngàn năm còn tỏa ngát hương bay

Bài thầy giảng thế hệ trẻ hôm nay

Đọng trong tim tình quê hương, đất nước.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục