Hẫng hụt, tiếc nuối và một chút bâng khuâng là cảm giác chung của các phóng viên báo chí cùng thành viên đoàn công tác của tàu Trường Sa 04 khi cuộc lên nhà giàn DK1/14 ở bãi Tư Chính bất thành. Sóng to cấp 5, cấp 6, thời tiết khắc nghiệt… đã trở thành "rào cản” ngăn cách giữa nhà giàn DK1/14 và các thành viên. Tuy nhiên, mọi người thấy có phần được an ủi khi "nối” được cuộc tọa đàm giữa các phóng viên với các đồng chí chỉ huy nhà giàn - Đại úy Đinh Xuân Phơn, Chính trị viên nhà giàn DK1/14.


Đại úy Đinh Xuân Phơn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/14 (bên trái ảnh) và đồng đội chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024.

Cuộc trò chuyện, giao lưu bằng bộ đàm giữa các phóng viên trên tàu Trường Sa 04 và nhà giàn DK1/14.                          

Phóng viên: Xin chào đồng chí.  Xin đồng chí có thể giới thiệu về mình chút? Chiều nay Nhà giàn DK1 vừa có cuộc giao nhận quân, nhận hàng, quà Tết khá đặc biệt, đồng chí có thể cho biết cảm xúc của đồng chí lúc đó như thế nào?

Đại úy Đinh Xuân Phơn: Tôi năm nay 32 tuổi, có vợ và 2 con. Gia đình tôi hiện đang sinh sống ở miền Bắc. Tôi đã công tác ở đây được 6 tháng… Cảm xúc đầu tiên đối với tôi khi được nhận hàng và đón chiến sĩ mới có chút lo lắng vì thời tiết cực đoan, sóng to, gió lớn. Xuồng không thể cập nhà giàn. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng, phối hợp của các đồng chí, đồng đội, công việc đã trở nên suôn sẻ, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Chúng tôi thấy vô cùng trân trọng tình cảm của mọi người ở đất liền không quản sóng to, gió lớn để ra với chúng tôi, đem những tình cảm của người dân, những món quà từ mọi miền đất nước đến. Chúng tôi rất cảm động về điều này…

Phóng viên: Đối với đồng chí mới ra nhận nhiệm vụ ở nhà giàn, chỉ huy có những giải pháp nào để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập và yên tâm công tác?

Đại úy Đinh Xuân Phơn:  Đối với đồng chí mới nhận công tác, chúng tôi sẽ dành thời gian huấn luyện, hướng dẫn chi tiết, cụ thể theo chuyên môn. Phân công các đồng chí công tác lâu năm, có kinh nghiệm cùng kèm cặp, chỉ bảo để công viêc được tốt hơn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nơi đây, xa gia đình, người thân, anh em trong nhà giàn coi nhau như anh em một nhà, cùng đoàn kết, động viên, bảo ban nhau cùng làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Mùa xuân trên đất liền rất dễ nhận biết bởi hoa lá, cây cỏ đâm chồi, nảy lộc, đất trời rộn ràng. Mùa xuân ở thềm lục địa phía Nam nơi Nhà giàn DK1/14 đang đóng quân có điều gì đặc biệt, thưa đồng chí Chính trị viên?

Đại úy Đinh Xuân Phơn:  Mùa xuân của chúng tôi thấy có bao điều đặc biệt vì được mọi người trong đất liền gửi gắm tình cảm, sự ấm áp ra đây. Anh em xa gia đình, tự động viên, đoàn kết, chia sẻ cùng nhau đón một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa. Dịp Tết, trời biển cũng thơ mộng hơn. Biển cũng có những con sóng lặng, đôi khi ào ạt hơn để chào đón mùa xuân mới. Chúng tôi có niềm tin vào mùa xuân của đất nước, mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới và ngày càng phát triển hơn.

Phóng viên: Công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán của Nhà giàn DK1/14 như thế nào? Đồng chí có thể chia sẻ thêm về việc chuẩn bị đón Tết, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ?

Đại úy Đinh Xuân Phơn: Cám ơn đất liền, cám ơn thủ trưởng đã quan tâm tạo điều kiện về nhiều mặt để chúng tôi đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp ngoài biển khơi. Chúng tôi cũng có những hương vị cổ truyền của đất nước như quất, đào, bánh chưng, các món ăn đặc trưng của Tết, các mặt hàng thiết yếu... Bàn tay khéo léo của anh em cán bộ, chiến sĩ cũng đã làm nên những bông mai, bông hoa đào rực rỡ; trang trí ban thờ xuân, tạo nên sắc xuân nơi thềm lục địa của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tổ chức cho anh em một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Phóng viên: Trong dịp Tết Nguyên đán, các đồng chí có liên lạc được với đất liền hay nhận được điện thoại chúc Tết từ đất liền không? Còn tinh thần sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết như thế nào thưa đồng chí đại úy?

Đại úy Đinh Xuân Phơn: Với điều kiện và phương tiện hiện nay, thông tin liên lạc giữa chúng tôi và đất liền, đặc biệt là hậu phương, gia đình được duy trì tốt. Các đồng chí Thủ trưởng của Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 2 luôn quan tâm, động viên; có điện chỉ đạo, thư chúc Tết gửi đến anh em. Cùng với đó, về phía gia đình, hậu phương của chúng tôi cũng được động viên từ nhiều cấp, ngành. Vì thế,  anh em càng vững niềm tin yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió.

Thực hiện nhiệm vụ công tác tại Nhà giàn DK1,nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nên anh em luôn quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của các cơ quan, chỉ huy các cấp. Mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi luôn duy trì trạng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ đối với các tình huống xảy ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để giữ môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!



Bui Huy 
(thực hiện)

Các tin khác


Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn cùng đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác, sinh sống tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang
Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phụ trách Cục Chính trị Hải quân
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để quản lý, bảo vệ vùng biển miền Bắc mới giải phóng, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể (tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay).

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo

Từ ngày 9 - 23/1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và hơn 100 phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trên cả nước đã có chuyến công tác, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán năm 2024 tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo

Ngày 19/1, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do đồng chí Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo. Cùng đi có hơn 40 phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Trong chương trình công tác thăm, chúc Tết các Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo, sáng 19/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng tham gia có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và trên 40 nhà báo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Vùng 2 Hải quân: Thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và tàu trực trên biển

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 9/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đoàn do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 2 và 83 đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục